Rodri nhận thẻ đỏ, Man City vẫn bất bại

(PLO)- Man City có chiến thắng thứ 6 liên tiếp ở Premier League khi đánh bại Nottingham với tỷ số 2-0, niềm vui của The Citizens không trọn vẹn khi Rodri nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 46.

Bước vào trận đấu trong khuôn khổ vòng 6 Premier League, với sự chênh lệch đội hình và được thi đấu trên sân nhà, Man Cityđã áp đảo đối thủ ngay khi có tiếng còi khai cuộc.

Phút thứ 7, Rodri tung đường chuyền dài vượt tuyến để Kyle Walker băng lên đón bóng và trả về tuyến hai, Phil Foden tung cú vô-lê đẹp mắt hạ gục thủ thành Turner mở tỷ số cho trận đấu, 1-0 nghiêng về Man City.

man city, haaland
Erling Haaland nâng thành tích ghi bàn của mình ở Premier League lên 7 bàn thắng. Ảnh: Getty

Có được bàn thắng dẫn trước, Man City dễ dàng triển khai thế trận ưa thích của mình, lối tấn công đẹp mắt của Man City buộc Nottingham Forest phải lùi sâu về phòng ngự, đoàn quân của HLV Cooper không thể đưa bóng lên quá nửa sân.

Không phải chờ đợi quá lâu, CĐV Man City trên sân Etihad lại được ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút thứ 14, sau tình huống chọc khe thông minh của Phil Foden, Nunes băng lên tạt bóng vào vòng cấm, nhiệm vụ của Erling Haaland rất đơn giản khi bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới trống. Trong tình huống ghi bàn của Haaland, không có bất kỳ hậu vệ nào của Nottingham theo kèm chân sút của Man City.

Có được 2 bàn thắng và kiểm soát hoàn toàn thế trận, Man City chủ động chơi chậm, dù rất muốn tấn công nhưng Nottingham không có bóng để triển khai. Tân binh Doku tiếp tục tỏa sáng với những pha đi bóng tốc độ bên hành lang cánh trái, hàng thủ của Nottingham rất vất vả để theo kèm chân sút trẻ này.

alvarez-man-city.jpeg
Dù thi đấu với 10 người nhưng Man City vẫn quá mạnh. Ảnh: Getty

Sang hiệp 2, bất lợi xảy ra cho Man City khi Rodri nhận thẻ đỏ trực tiếp, do mất bình tĩnh tiền vệ của Man City đã bóp cổ Gibbs-White sau pha va chạm. Đang dẫn trước 2-0 và có nhiều lợi thế nhưng phải chơi với 10 người trên sân đã gây ra không ít khó khăn cho Man City.

Phút 58, với lợi thế hơn người, Nottingham bắt đầu phản công, Awoniyi thoát xuống và dứt điểm uy lực nhưng tiếc là bóng đi không chính xác. Liên tiếp các pha phản công của Nottingham hướng về khung thành của Ederson nhưng vẫn chưa mang lại bàn thắng rút ngắn tỷ số.

Phút 64, Man City có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0, sau pha phối hợp ăn ý giữa Phil Foden và Haaland, tiếc cú dứt điểm cuối cùng của Foden đã bị hậu vệ Nottingham chặn lại. Càng về cuối trận, Man City càng chủ động chơi chậm để bảo toàn lợi thế của mình, sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng cầm bóng tốt, Man City không mấy khó khăn khi kéo dài trận đấu đến hết trận.

premier-league-rodri.jpeg
Rodri nhận thẻ đỏ trực tiếp do lỗi bóp cổ Gibbs-White. Ảnh: Getty

Dù rất nỗ lực và tận dụng lợi thế hơn người từ đầu hiệp 2 nhưng đoàn quân HLV Copper vẫn không thể có bàn thắng rút ngắn tỷ số và chấp nhận rời sân Etihad với tỷ số thua 2-0. Như vậy, Man City vẫn bất bại với 6 trận toàn thắng và dẫn đầu tuyệt đối ở Premier League với 18 điểm trọn vẹn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.