Real vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha bằng loạt luân lưu cân não

(PLO)- Hòa nhau 0-0 suốt 120 phút thi đấu, trên loạt sút luân lưu cân não, Real Madrid giành chiến thắng với tỉ số áp đảo 4-1 trước Atletico Madrid để đăng quang Siêu cúp Tây Ban Nha.

Trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra tại Saudi Arabia lại trở thành trận derby thành Madrid khi Real Madrid và Atletico Madrid chạm trán nhau. Với mối thâm thù lâu năm của hai đội bóng cùng thủ đô với mục tiêu giành ngôi vô địch, Real và Atletico cùng ra sân với đội hình mạnh nhất mà mình có được.

HLV Simeone tự tin với hai “trọng pháo” là Joao Felix và Morata, trong khi đó Real gây bất ngờ khi sử dụng Luka Jovic cho vị trí trung phong cắm.

Real Madrid nhập cuộc tốt hơn khi có được những pha bóng sút xa nguy hiểm từ tuyến tiền vệ.

“Kền kền trắng” là đội nhập cuộc tốt hơn khi có được hai cú sút về phía cầu môn của Atletico Madrid ở các phút thứ 4 và thứ 9 được thực hiện bởi Casemiro và Luka Modric. Tuy nhiên hai cú sút của những ngôi sao tiền vệ bên phía Real lại đi thẳng vào vị trí của thủ môn Oblak.

Modric không chỉ chơi hay ở vai trò tiền vệ, mà cầu thủ người Croatia còn liên tiếp tung ra những pha dứt điểm gây khó cho đối thủ. 

Real Madrid có sớm hai cơ hội dứt điểm trong hiệp một, thì Atletico Madrid phải đợi đến phút 14 mới có tình huống gây nguy hiểm lên khung thành của thủ môn Courtois.

Xuất phát từ tình huống chuyền bóng cẩu thả của đội trưởng Ramos, tiền đạo Joao Felix cướp được bóng rồi nhanh chân dứt điểm. Tiếc rằng cú sút của cầu thủ người Bồ Đào Nha lại đi chệch khung thành, mặc dù trong tình huống này Joao Felix không bị cầu thủ nào bên phía Real theo kèm.

"Người cũ" của Real, tiền đạo Morata luôn giành được sự quan tâm đặc biệt từ phía đội bóng cũ. 

Ngay sau đó ở phút 15, tiền đạo Morata có tình huống té ngã trong vòng cấm của Real, tuy nhiên trọng tài không cho Atletico Madird được hưởng phạt đền, bởi pha ăn vạ của Morata quá lộ, không thể che mắt được trọng tài. Trái với những trận derby Madrid khác diễn ra đầy kịch tính, trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha lại diễn ra với tốc độ khá chậm và hiếm khi có được những pha tấn công tốc độ từ hai đội.

Hai đội chơi thận trọng cầm hòa nhau không bàn thắng trong hiệp một. 

Với lối chơi thận trọng, vì thế Real Madrid và Atletico Madrid cầm chân nhau với tỉ số hòa không bàn thắng trong suốt 45 phút hiệp một của trận chung kết.

Sang hiệp hai, Real và Atletico tiếp tục giữ vững lối chơi như ban đầu khi mà tỉ lệ cầm bóng của hai đội không quá chênh lệch nhau, đoàn quân của HLV Zidane cầm bóng “nhỉnh” hơn với 54%.

Luka Jovic có cơ hội ghi bàn nhưng cú sút của tiền đạo người Serbia lại đi chệch cột dọc. 

Real Madrid tiếp tục lấn lướt trên mặt trận tấn công, khi tạo ra được nhiều cú sút về phía cầu môn của đối phương. Phút 51, tiền đạo Luka Jovic có pha đi bóng khéo léo trước sự đeo bám của hai hậu vệ Atletico.

Tuy nhiên cú sút của tiền đạo người Serbia lại đi chệch khung thành của Atletico trong gang tấc. Trước sức ép lớn càng được gia tăng từ phía Real, các cầu thủ của Atletico Madrid chỉ tập trung phòng ngự nên đội bóng của HLV Simeone ít có được cơ hội gây nguy hiểm cho đối thủ.

Hai đội tiếp tục hòa nhau trong 120 phút và phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Trước lối chơi chặt chẽ của Atletico Madrid, vì thế hai đội tiếp tục hòa nhau trong 90 phút thi đấu chính thức và buộc phải thi đấu tiếp vào hiệp phụ. Tuy nhiên khoảng thời gian 30 phút của hai hiệp phụ, hai đội cũng không thể có được bàn thắng để gây áp lực lên đối thủ.

Tình huống nguy hiểm nhất là ở phút 110, khi Real có liên tiếp hai pha dứt điểm được thực hiện bởi Modric và Mariano Diaz. Tuy nhiên thủ môn Oblak của Atletico Madrid lại tiếp tục là người giành chiến thắng khi cản phá thành công để giữ sạch lưới cho đội nhà.

Điểm nhấn của hai hiệp phụ không phải là bàn thắng mà là tấm thẻ đỏ của tiền vệ Valverde.

Hòa nhau sau 120 phút thi đấu với tỉ số 0-0, buộc Real Madrid và Atletico Madrid phải giải quyết thắng thua trên loạt sút luân lưu. Trong loạt “đấu súng” cân não, các cầu thủ Real Madrid là đội đá tốt hơn khi sút thành công ở bốn loạt sút đầu tiên. Trong khi đó Atletico Madrid lại sút hụt hai loạt đầu và đành chấp nhận nhìn Real Madrid lên ngôi vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha với tỉ số phạt đền 4-1.

Giành chiến thắng trên loạt sút luân lưu với tỉ số 4-1, Real Madrid đăng quang Siêu cúp Tây Ban Nha. 

Đội hình thi đấu:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos (Vinicius 103), Modric, Isco (Rodrygo 60), Jovic (Mariano 83).

Dự bị không sử dụng: Areola, Militao, Marcelo, Rodriguez.

Thẻ phạt: Modric, Mendy, Carvajal, Valverde (thẻ đỏ).

Atletico Madrid: Oblak, Lodi (Llorente 89), Gimenez (Savic 98), Felipe, Trippier, Niguez, Thomas, Herrera (Vitolo 56), Correa, Felix (Arias 101), Morata.

Dự bị không sử dụng: Adan, Hermoso, Riquelme.

Thẻ phạt: Thomas, Felipe, Correa, Gimenez.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.