Phạt 17 năm tù kẻ sát hại nhầm 'tình địch', trốn truy nã 32 năm

(PLO)- Nghi ngờ vợ có quan hệ không trong sáng với một bảo vệ, Dần mang dao đi gây án, sát hại nhầm người khác rồi trốn truy nã suốt 32 năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-2, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Dần (61 tuổi, quê xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) 17 năm tù về tội giết người.

Vụ án xảy ra cách đây 32 năm. Sau khi gây án, Dần vào Đắk Lắk, thay đổi tên lót, trốn truy nã suốt 32 năm qua.

Bị cáo Trần Văn Dần tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Trần Văn Dần tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ, chiều 12-8-1991, Dần đạp xe đến cổng Xí nghiệp Liên hiệp thiếc Nghệ Tĩnh ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) thì gặp một nhóm công nhân đang đứng nói chuyện.

Tại đây, có người hỏi Dần “đi rình vợ với bảo vệ xí nghiệp phải không?”. Nhiều người cười ồ lên, Dần tức giận và không trả lời được đành bỏ đi nơi khác.

Từ câu hỏi đó, Dần nghi ngờ vợ mình cặp bồ với bảo vệ xí nghiệp thiếc. Rồi dần gặp một người bạn và rủ bạn đi uống rượu giải sầu. Trong cuộc rượu, Dần tâm sự với bạn rằng buồn vì vợ Dần có "quan hệ không trong sáng" với một bảo vệ xí nghiệp thiếc tên là Mạnh.

Người bạn uống rượu và chia sẻ với Dần là nếu vợ đã có tình cảm ngoài luồng với người khác sẽ dây dưa sau này, khổ cả hai.

Tàn cuộc rượu, trên đường trở về nhà, Dần ghé vào chợ mua một con dao. Sau đó, Dần mang dao trở lại phòng bảo vệ của Xí nghiệp Liên hiệp thiếc tấn công người đàn ông đang ngủ trong phòng.

Người bị tấn công này không phải anh Mạnh mà là người khác nằm ngủ trên giường anh Mạnh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Dần mới biết mình nhầm người. Dần bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 22-8-1991, Công an huyện Quỳ Hợp ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Dần về tội giết người.

Thời gian qua, Dần thay tên đổi họ, sống lang thang tại nhiều địa phương phía Nam rồi về sau sinh sống, làm thuê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đến năm 1997, sau khi tìm kiếm được chỗ ở, Dần lén lút trở về Nghệ An để đưa vợ con vào Đắk Lắk cư trú. Quá trình lẩn trốn, Dần thay đổi tên lót thành Trần Duy Dần.

Đến tháng 10-2022, Dần bị bắt tại Đắk Lắk và được di lí về Nghệ An.

Tại phiên tòa, Dần thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm