Pep sẽ rất nhớ Messi

(PL)- Một người Tây Ban Nha đã ghi bàn quyết định (Llorente ghi bàn rút ngắn 3-4 cho Tottenham) và một người Tây Ban Nha đã “đổ” cho VAR thật tàn nhẫn khiến đội bóng mình bị loại nhưng nhất định không nhận trách nhiệm về mình (Pep Guardiola của Man. City).

Sau thất bại của Man. City dưới thời Pep Guardiola, mọi người lại nhớ đến một cái tên từng gắn với Pep ở Tây Ban Nha: Barcelona. Và từ đây đã có những liên kết rằng từ khi rời Barcelona, Pep đã không một lần chạm tay vào chiếc cúp Champions League danh giá.

Barcelona được định danh bởi lối chơi tiki-taka do Pep thiết kế và sau đó khi ông về với Bayern Munich rồi Man. City, chất tiki-taka đấy vẫn được dùng làm nền tảng nhưng để thống trị châu Âu như Barcelona thì không.

Để giải mã cho thăng hoa của Pep cùng Barcelona, chính những HLV được xem là “kẻ thù” của Pep như Mourinho đã từng lên tiếng: “Vô địch với đội bóng của Messi thì vợ tôi cũng làm được!”.

Đúng là Bayern Munich rồi Man. City đã thiếu một nhạc trưởng như Messi để có thể biến tiki-taka của Pep thành một bản giao hưởng có đủ các nốt thăng, trầm lẫn những giai điệu có cánh.

Ba năm qua kể từ khi về với Man. City, Pep đã chi nửa tỉ bảng để mua sắm. Con số bằng phân nửa số tiền Tottenham xây sân bóng hiện đại nhất nước Anh, thế mà “Man xanh” chưa một lần vào đến bán kết.

Nhìn Man. City hủy diệt các đối thủ, ai cũng nói họ đáng sợ. Nhưng ba lần chứng kiến Man. City bị loại ở Champions League với tiền tấn đổ vào, ai cũng nói họ thiếu một thủ lĩnh thực thụ như Messi gắn với Barcelona làm lung linh cho bộ óc chiến thuật của Pep.

Rồi đây các ông chủ của “Man xanh” chắc chắn sẽ đưa ra những bài toán như 547,3 triệu bảng cho Pep mua sắm mà họ chưa một lần đặt chân vào bán kết Champions League, trong khi Pochettino không mua sắm cầu thủ nào ở hai kỳ chuyển nhượng gần nhất vẫn cùng Tottenham qua mặt “Man xanh”.

Chả lẽ các ông chủ lại giữ Pep, rồi để Pep đưa Messi về Etihad để tiếp tục nuôi mục tiêu vô địch Champions League?

Đó lại là chuyện con lạc đà chui qua lỗ kim.

Vậy thì Pep sẽ đi đâu, về đâu trong nỗi nhớ Messi?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.