Pele: Brazil chưa phải là một đội bóng

(PLO)- Pele chưa bao giờ dự đoán đúng nhưng dưới góc nhìn chuyên môn thì chuẩn và chính xác. Pele cho rằng tuyển Brazil hiện nay... chưa phải là đội bóng.

Vua Pele đã nói như thế về các “hậu duệ” của mình trước cơ hội lần thứ sáu chinh phục World Cup và lần thứ hai trên đất Âu.

Pele cho rằng tuyển Brazil hiện dường như chưa phải là một đội bóng, nó đã tập hợp đầy đủ những nhân tố cốt lõi nhưng dường như nó chưa phải là một tập thể vô địch. Nó giống như một mái tóc đẹp nhưng để giữ cái đẹp đó thì thiếu một chất… gel.

Brazil còn thiếu những "nhân tố phụ họa" cho Neymar.

Vua bóng đá hoàn toàn tin tưởng vào tài cầm quân của Tite, tin tưởng vào chất lượng cầu thủ Brazil hiện nay hoàn toàn đủ lực chinh phục ngôi vô địch lần thứ sáu nhưng nó còn thiếu cái vô hình là linh hồn và sự chải chuốt cần thiết.

Tuyển Brazil dưới thời Tite thì khỏi phải nói, qua 20 trận chỉ thua mỗi một trận. Qua những trận giao hữu gần đây Pele đã nhìn thấy một Brazil có vẻ xộc xệch, thiếu kết dính, mà nếu không khắc phục thì sẽ trả giá ở World Cup này.

Neymar cần thêm những vị trí số 9, 8 hay số 11 chất lượng để hỗ trợ anh.

Pele nói với Reuters: “Điều tôi lo lắng là khi World Cup đã cận kề nhưng tôi chưa nhìn ra một “đội tuyển”, một tập thể gắn kết thực sự… Dường như nó chưa phải là một đội tuyển Brazil đang là ứng viên vô địch. Về cá nhân từng con người thì khỏi phải bàn nhưng linh cảm mang lại cho tôi thấy rằng đây không phải là một đội bóng”.

Neymar vừa khỏi chấn thương và đã đá trở lại sau phẫu thuật, Dani Alves thì chấn thương chia tay đội. Renato Augusto và Douglas Costa… cũng chưa thực sự hòa nhập với đội. Trong khi Brazil khi vắng Neymar thì Brazil có vẻ bế tắc…

Cũng theo Pele thì không còn nghi ngờ gì nữa, Neymar và trung phong hàng đầu thế giới nhưng một đội tuyển vô địch thì còn cần ít cá nhân nữa ở vị trí số 9, số 8 và số 11. Thời Pele thì có Tostao, Rivellino, Gerson, còn Brazil hiện nay không có được như thế.

Brazil còn chơi trận giao hữu cuối cùng gặp Áo tại Vienna. Tại World Cup 2018, Brazil ở bảng E cùng với Thụy Sĩ, Costa Rica và Seria.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.