Ozil chỉ là 'chân chuyền' số 3 châu Âu: Bất ngờ số 1!

(PLO)- Nhà vô địch thế giới người Đức Mesut Ozil chỉ là tiền vệ sáng tạo số 3 ở châu Âu, còn số 1 là cái tên gây sốc, đó là Dimitri Payet.

Theo thống kê ở năm giải vô địch hàng đầu châu Âu gồm La Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A và Ligue 1 thì cựu ngôi sao của West Ham (Anh) hiện thi đấu cho Marseille (Pháp,) Dimitri Payet chính là chân chuyền hay nhất châu Âu.

Cụ thể mỗi trận, tiền vệ người Pháp tạo ra trung bình 3,87 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn. Tổng số cơ hội Payet tạo ra sau 15 trận đấu mùa này cho Marseille là 58.

Dimitri Payet là chân chuyền số 1 châu Âu hiện tại.

Cầu thủ xếp thứ hai trong danh sách này cũng đang thi đấu ở Pháp, đó là Neymar của PSG. Mỗi trận Neymar tạo ra 3,87 cơ hội ngon ăn cho đồng đội dứt điểm, chỉ ít hơn thông số của Payet một chút. Sau 14 trận chơi cho PSG, Neymar tạo được đến 54 cơ hội cho đồng đội.

Trong khi đó, dù Mesut Ozil có tổng cộng 62 đường chuyền sát thủ cho đồng đội nhưng anh đã thi đấu đến 18 trận. Thông số trung bình một trận của Ozil chỉ đạt 3,44 cơ hội, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng này.

Neymar xếp thứ hai trong danh sách.

Tiền vệ 29 tuổi người Đức được cho là sẽ theo chân đồng đội Alexis Sanchez để tới MU vào cuối mùa giải này. Các số liệu thống kê cho thấy HLV Arsene Wenger cần Ozil như thế nào và ông đang tìm mọi cách để giữ Ozil ở lại Arsenal.

Cầu thủ đứng thứ tư trong danh sách này là Cesc Fabregas của Chelsea. Trung bình mỗi trận Fabregas tạo 3,15 cơ hội cho đồng đội. Đứng thứ năm là cầu thủ đang thi đấu ở Serie A, Antonio Candreva (Inter Milan) với 3,1 cơ hội tạo ra mỗi trận.

Ozil chỉ đứng thứ ba trong danh sách 12 chân chuyền tốt nhất châu Âu mùa 2017-2018 (đến thời điểm này).

Đáng ngạc nhiên, tiền vệ được xem là xuất sắc nhất Premier League hiện tại -Kevin De Bruyne (Man. City) chỉ đứng thứ sáu. Trung bình mỗi trận, tiền vệ người Bỉ tạo ra đúng ba cơ hội cho đồng đội.

Những cầu thủ còn lại trong danh sách này lần lượt gồm: Philippe Max (2,94), Mathieu Dossevi (2,87), Philippe Coutinho (2,86) và Lorenzo Insigne (2,84), Jonathan Viera (2,83) và Bastian Oczipka (2,76).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.