Nói không sợ Ronaldo thì… đã sợ?

(PLO)- Nói "không sợ" Ronaldo là nói dối, còn nói "sợ" thì có vẻ không ổn. Thuyền trưởng Valencia đã nói gì về Ronado trước cuộc chạm trán giữa Valencia và Juventus?

 

Rạng sáng 20-9, Ronaldo quay trở lại Tây Ban Nha cùng đồng đội Juventus đá đá Champions League trước Valencia. Valencia có sợ tay săn bàn huyền thoại Champions League này hay không? Câu trả lời nó luôn có những góc cạnh khác để suy diễn. Nhưng cách trả lời của Marcelino, thuyền trưởng Valencia là rất hay.

Ronaldo vừa khai hỏa cú đúp ở Serie A trước khi trở lại Tây Ban Nha.

Ronaldo là tay săn bàn huyền thoại nhất của lịch sử Champions League với 120 bàn, vượt lên kỳ phùng địch thủ Messi 19 bàn. Trong năm năm gần đây nhất thì Real đã bốn lần vô địch Champions League và trong những lần đó thì CR7 luôn là cỗ máy ghi bàn hủy diệt.

Với Valencia đội bóng mới vượt qua chuỗi tháng ngày đau khổ vật vã với việc trụ hạng thì mùa qua khởi sắc và có suất đá Champions League. Đây là lần đầu Valencia trở lại sân chơi Champions League kể từ mùa 2015-2016 bị loại ngay sau vòng bảng.

Valencia thì có phong độ rất tốt ở La Liga

Trước câu hỏi Valencia có sợ Ronaldo không, chiến lược gia 53 tuổi Marcelino của Valencia nói: “Chúng tôi thường đối đầu với Ronaldo và hiện nay cũng như thế, đối đầu anh ấy là thực sự đối đầu với “sát thủ”. Nhưng từ “sợ” thì không phải. Tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ hãi trong cuộc sống, đôi khi là thế, còn trong công việc thì không có nỗi sợ hãi nào cả, chúng tôi cần làm việc nghiêm túc, mà bóng đá là công việc.

Còn trên sân thực tế là Ronaldo rất giỏi, chúng tôi phải tìm mọi cách ngăn chặn anh ấy có bóng nhiều, chuyền nhiều và đi bóng nhiều, phải hạn chế điều này trong trận đấu khi có Ronaldo. Nếu chúng tôi thành công thì chúng tôi có một bước tiến lớn để chiến thắng…”.

Còn đội trưởng Dani Parejo của Valencia thì có vẻ lo lắng về tay săn bàn của đội khách: “Cristiano là một cầu thủ cực kỳ quan trọng của Juventus, nhưng cũng đừng… mê tín quá nhiều vào việc anh ấy trở lại Tây Ban Nha, chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất thế mạnh của Cristiano. Tôi biết khả năng của anh ấy, cách chơi bóng của anh ấy nhưng với chúng tôi điều đó không quan trọng".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.