Như U-23 VN, 'biển người' chào đón U-16 Tajikistan ở quê nhà

(PLO)- Sau khi đoạt ngôi á quân U-16 châu Á về nước, U-16 Tajikistan được đón như những người hùng dân tộc, được vào dinh diện kiến tổng thống...

U-16 Tajikistan đạt ngôi á quân U-16 châu Á khi thua Nhật 0-1 ở trận chung kết cách đây hai ngày. Họ trở về thủ đô Dushanbe được chào đón giống như những người hùng U-23 Việt Nam từ Thường Châu trở về hồi đầu năm nay vậy.

Trống kèn chào đón U-16 Tajikistan trên phố

Trong suốt quá trình diễn ra VCK U-16 châu Á tại Malaysia thì cả nước Tajikistan đã lên cơn sốt khi đội bóng trẻ của họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác để có mặt ở trận chung kết và chỉ chịu thua Nhật 0-1, cũng một bàn cách biệt như cách U-23 Việt Nam thua U-23 Uzbekistan ở trận chung kết (1-2).

Ở vòng bảng, Tajikistan thua Malaysia 2-6 ở trận đầu, đến trận thứ hai hòa Nhật 0-0, rồi trận thứ ba đánh bại Thái Lan 2-1. Vào tứ kết họ đánh bại U-16 Triều Tiên ở loạt luân lưu, vào bán kết, họ cũng làm được chuyện tương tự trước Hàn Quốc để vào chung kết…

Hành trình phiêu lưu của đội bóng trẻ Trung Á nó mang dáng dấp rất đậm của U-23 Việt Nam và có cả thủ môn người hùng “Bùi Tiến Dũng - Khasanov” nữa, người đã vô hiệu hóa những quả sút từ chấm 11 m ở loạt luân lưu của đối thủ.

Toàn đội được Tổng thống Rahmon đón tại dinh Tổng thống

U-16 Tajikistan vào chung kết và quan trọng hơn là có suất dự VCK World Cup U-17 năm 2019 tại Peru, đấy là cột mốc đầu tiên trong lịch sử bóng đá Tajikistan.

Ngay khi đội về sân bay quốc tế ở thủ đô Dushabe có hàng ngàn fan ra đón, giăng cờ, biểu ngữ tràn ngập. Xe chở đội bóng trực chỉ vào dinh Tổng thống Emomali Rahmon để toàn đội diện kiến Tổng thống. Tại đó Tổng thống Rahom tặng 660.000 Somoni (đơn vị tiền Tajikistan) cho đoàn bóng đá U-16 có 33 thành viên này. Tính ra mỗi thành viên được hưởng 20.000 Somoni.

Đoàn bóng đá đã đi diễu hành khắp các phố chính thủ đô Dushanbe và hàng triệu người hò reo.

Dù thua Nhật 0-1 ở trận chung kết nhưng Tổng thống Rahmon cũng đánh giá cao toàn đội trong trận đấu đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.