Bán kết U-17 châu Á:

Nhật Bản quá mạnh so với Iran

(PLO)- với thực lực của mình, U-17 Iran có thể thua, nhưng thua theo cách khác chứ không phải thua toàn diện thế này...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận bán kết 1 giải U-17 châu Á vừa kết thúc. Theo đó U-17 Nhật Bản dễ dàng đánh bại đối thủ Trung Á (phân chia theo AFC) U-17 Iran 3-0 giành quyền vào chơi trận chung kết. Nhật Bản chờ vài tiếng đồng hồ nữa để xác định đối thủ ở trận chung kết sau trận bán kết hai giữa Uzbekistan và Hàn Quốc bóng lăn lúc 21 giờ.

Các cầu thủ Iran tiếp cận trận đấu quá thận trọng, với thực lực như Iran nếu họ không quá tôn trọng, không quá co cụm phòng ngự thì có thể kết quả có phần khác đi, chưa hẳn Nhật Bản thắng dễ dàng ba bàn như thế.

Iran (đỏ) có vẻ bất hợp lý trong đấu pháp tạo điều kiện dễ dàng hơn cho Nhật. Ảnh: AFC

Iran (đỏ) có vẻ bất hợp lý trong đấu pháp tạo điều kiện dễ dàng hơn cho Nhật. Ảnh: AFC

Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên Iran đã chủ động chơi phòng ngự, nhưng mỗi khi họ phản công lại rất bén và thậm chí làm cho hàng phòng ngự Nhật Bản xộc xệch và có thể các chân sút Iran xuyên phá được.

HLV Moriyama của Nhật đã lấy tấn công làm phòng ngự, Iran có thể phòng ngự tốt và tấn công cũng rất bén nhọn nhưng họ bỏ hẳn vế thứ hai để tập trung phòng ngự rồi chực chờ cơ hội phản công.

Những lần lên bóng của Iran có độ “sát thương” cao và thậm chí làm cho các hậu vệ Nhật bối rối. Ngay phút thứ 10, Yada mở tỉ số 1-0 cho Nhật. 10 phút sau, trong một lần đưa bóng lên, thủ môn Goto của Nhật Bản quờ quạng đưa bóng vào chân Taheri. Trong thế đối mặt với Goto nhưng góc sút rất hẹp, Taheri dứt điểm bóng bay chệch cột, cơ hội san bằng 1-1 cho Iran bị bỏ lỡ.

Iran tấn công sắc sảo và nếu tràn lên gây sức ép liên tục thì mọi chuyện có thể khác đi. Iran chọn cách phòng ngự phản công và giao phần kiểm soát bóng cho đối phương. Nhật cầm bóng và triển khai rất giỏi mà Iran một phần nào đó đã tạo thuận lợi cho họ.

Với cách chơi này và với suy nghĩ kèo dưới, Iran đã tạo điều kiện cho Nhật Bản ghi thêm hai bàn nữa vào các phút 25 và 75 lần lượt do công của Mochizuki và Sato.

Chiến thắng Iran 3-0 Nhật Bản giành quyền vào chơi chung kết U-17 châu Á và chờ đội thắng trận bán kết hai giữa Hàn Quốc và Uzbekistan

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.