Nhà vô địch World Cup, Euro 'khát' danh hiệu... châu Á

(PLO) - Vô địch World Cup, Euro, Champions League nhưng Xavi lại chật vật tìm kiếm danh hiệu ở cấp độ châu Á.

Cầu thủ nổi tiếng trong lối chơi “tiki-taka” của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha, Xavi hiện đang thể hiện phong độ ra sao ở Al Sadd của Qatar?

Gánh nặng ở Al Sadd đặt lên vai Xavi.

Giã từ đội tuyển và Barcelona, năm 2015, Xavi Hernandez sang đầu quân cho CLB giàu có nhất của đất nước Vùng Vịnh Qatar, Al Sadd. Mùa giải nào thì cựu đội trưởng tuyển Tây Ban Nha cũng ghi bàn thường xuyên. Tuy nhiên, anh vẫn chưa có danh hiệu tầm châu lục trong màu áo Al Sadd.

Những năm qua, Al Sadd luôn vào sâu giải AFC Championes League, chẳng hạn như mùa năm ngoái vào bán kết thì lại bị Persepolis của Iran chặn đứng. Mùa trước nữa, Al Sadd cũng vào bán kết nhưng rồi cũng thua.

Vừa về Al Sadd năm 2015 thì lập tức chiếc băng đội trưởng được trao cho Xavi. Anh tỏ ra xứng đáng với điều đó khi là nhạc trưởng trong lối chơi của Al Sadd và ghi những bàn thắng đẹp.

Nhưng với "mặt bằng" cầu thủ nội của Al Sadd có chất lượng không cao, dù Al Sadd tăng cường vài ngoại binh giỏi nhưng cũng chưa thể giúp CLB trở thành “ông lớn” của châu Á. Ngay cả khu vực Tây Á, Al Sadd còn chưa thể "làm trùm", nên thật khó cho đội bóng của Xavi có thể thắng các đội Đông Á đến từ Nhật, Hàn Quốc… có mặt bằng cầu thủ nội rất mạnh.

Có nhiều danh hiệu, nhưng "đỉnh cao châu Á" vẫn đang thách thức Xavi.

Hiện AFC Champions League đã đi được bốn lượt trận vòng bảng, Al Sadd đang đứng đầu bảng D với 7 điểm.

Đêm 22-4, đã diễn ra các trận đấu Champions League thuộc khu vực Tây Á, Al Sadd đã đánh bại Pakhtakor của Uzbekistan 2-1. Trận đấu này Xavi lại khai hỏa bằng bàn thắng mở tỷ số phút thứ 9.

Xavi đang khát khao danh hiệu châu Á mà bốn năm qua anh miệt mài chinh phục nhưng không thành.

Xavi đã đủ các danh hiệu khi còn khoác áo Barcelona và tuyển Tây Ban Nha như vô địch World Cup, Euro, UEFA Champions League. Cá nhân Xavi cũng đăng quang danh hiệu cầu thủ hay nhất năm do tạp chí World Soccer tổ chức bình chọn.

Trong giai đoạn cuối sự nghiệp, Xavi muốn tìm kiếm danh hiệu lớn tại châu Á. Chức vô địch AFC Champions League chính là điều mà Xavi đang hướng tới để làm dày thêm bộ sưu tập danh hiệu của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.