Nguyên nhân kỳ dị vụ đánh bom xe buýt Dortmund

(PLO)- Động cơ của kẻ đánh bom xe buýt chở đội Dortmund hồi tháng 4 năm ngoái là nhằm trục lợi giá cổ phiếu.

Những ngày này ở Dortmund, Tòa án Tối cao Liên bang đang xét xử vụ nghi phạm Sergey V. người Đức gốc Nga đánh bom chiếc xe buýt chở đội Dortmund từ khách sạn ra sân nhà Signal Iduna Park để tiếp AS Monaco tại Champions League hồi tháng 4 năm ngoái. Nguyên nhân của vụ đánh bom rất kỳ quặc là để cho cổ phiếu nhà tài trợ của Dortmund VBV giảm sút. Thương hiệu VBV gắn liền với chiếc xe buýt hoành tráng của Dortmund.

Thương hiệu VBV gắn liền trên xe buýt của đội Dortmund

Nghi phạm Sergey W. đối mặt với án tù chung thân qua 28 tội danh xung quanh vụ đánh bom xe buýt.

Nói trước tòa, luật sư của Sergey W cho biết: “Quả bom đó chỉ là… tiền mà thôi, chẳng gây nguy hiểm cho ai hết”. Luật sư Carl Heydenrich còn nói với các nhà báo bên ngoài phiên tòa ở Dortmund rằng thân chủ của ông rất lấy làm tiếc về hành động và kế hoạch của mình khi đánh bom chiếc xe buýt của đội Dortmund. Mục đích của anh ta là làm xấu đi hình ảnh nhà tài trợ VBV của Dortmund dẫn đến giá cổ phiếu của VBV giảm và anh ta được hưởng lợi mà thôi. Nó chẳng gây nguy hiểm cho một ai cả.

Hậu vệ Marc Bartra bị thương nhẹ trong vụ nổ

Các công tố viên tại phiên tòa cho biết bị cáo đã có kế hoạch mua 44.000 euro cổ phiếu giá rẻ của VBV nhân ngày VBV bị tổn thương qua vụ đánh bom. Luật sư Carl nói thêm rằng hành động của thân chủ mình hoàn toàn chỉ là xuất phát từ vấn đề tài chính, tiền bạc. Luật sư Carl nói thêm rằng Sergey W cũng chẳng có chuẩn bị các thiết bị giết người nào cả.

Cảnh sát Đức tuần tra ngay sau vụ nổ

Trong khi đó đại diện pháp lý của CLB Dortmund là luật sư Alfons Becker nói rằng ông chẳng thể tin nổi một con người sử dụng các thiết bị như thế, cách làm như thế để kiếm tiền. Rõ ràng đây là một vụ cho nổ có chủ đích và có kế hoạch.

Ghi phạm Sergey tại phiên tòa

Vụ nổ trên diễn ra hồi tháng 4 năm ngoái giữa lúc nước Pháp và Đức đang có những bất ổn do những vụ nổ bom và lái xe lao vào đám đông làm nhiều người chết. Vụ nổ đó khiến hậu vệ Marc Bartra bị thương nhẹ, còn trận Dortmund tiếp Monaco phải dời lại một ngày sau đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.