Vòng 18 Premier League: Man. City - Leicester City (3-1)

Ngược dòng thành công, Man. City kết liễu 'Bầy cáo' tại Etihad

(PLO)- Bất ngờ nhận bàn thua sớm trước đối thủ Leicester City nhưng với hàng công thi đấu tỏa sáng, Man. City vẫn giành trọn 3 điểm khi lội ngược dòng thành công để đánh bại "Bầy cáo" với tỉ số 3-1. 

Sau chiến thắng 3-0 trước Arsenal ở vòng đấu trước, Man. City tiếp tục gặp phải thử thách lớn trong hành trình bảo vệ ngôi vương khi phải đối đầu với Leicester City, đội bóng đang có vị trí thứ hai, xếp trên thầy trò HLV Pep Guardiola.

Được thi đấu trên sân nhà Etihad, Man. City sớm đẩy cao đội hình để uy hiếp khung thành của “Bầy cáo”. Phút 14, Man. City có pha dứt điểm đầu tiên, tiền vệ De Buyrne tung cú dứt điểm cực nhanh nhưng may cho đội khách bóng từ chân tiền vệ người Bỉ đi trúng cột dọc khung thành. Sau đó ở phút 17, tiếp tục đến lượt Grabiel Jesus khiến CĐV “Man xanh” tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số khi đệm bóng quá nhẹ.

Grabiel Jesus bỏ lỡ khó tin khi đệm bóng quá nhẹ không đủ lực đánh bại thủ môn Schmeichel.

Man. City là đội chủ động tấn công nhưng Leicester City lại là đội có được bàn thắng mở điểm trước ở phút 22. Từ pha bóng phản công nhanh, tiền vệ cánh trái Harvey Barnes tỉa bóng cho Jamie Vardy chạy chỗ xâm nhập vòng cấm. Tiền đạo người Anh bấm bóng kỹ thuật, đánh bại thủ môn Ederson giúp Leicester City vượt lên dẫn trước 1-0.

Man. City tấn công áp đảo nhưng Leicester City mới là đội có bàn thắng dẫn trước. 

Thế dẫn bàn của Leicester City không được lâu, khi ở phút 30 chủ nhà Man. City sớm đưa trận đấu về vạch xuất phát nhờ công của Mahrez. Tiền đạo của Man. City đi bóng đột phá rồi nhanh chân dứt điểm, bóng đập chân trung vệ của Leicester City đổi hướng đánh bại thủ môn Schmeichel.

Mahrez sớm đưa trận đấu về vạch xuất phát bằng pha bóng đột phá dứt điểm đưa bóng đập chân hậu vệ Leicester City. 

Man. City tiếp tục duy trì thế trận tấn công và đến khoảng thời gian cuối hiệp một đội chủ nhà cũng sớm hoàn thành mục tiêu có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Sterling rê bóng khéo léo trong vòng cấm, buộc hậu vệ của Leicester City phải phạm lỗi mang về phạt đền cho Man. City. Trên chấm 11 m, Gundogan không bỏ lỡ cơ hội để giúp Man. City khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 2-1.

Gundogan sút phạt đền thành công, Man. City khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 2-1. 

Sang hiệp hai, Man. City tiếp tục đẩy cao đội hình lên dồn ép đối thủ nhưng Leicester City chơi tập trung để ngăn chặn thành công từng đợt tấn công của đội chủ nhà “Man xanh”. Trước sức ép quá lớn của đội chủ nhà, khi mà thầy trò HLV Pep Guardiola có tỉ lệ cầm bóng vượt trội lên đến 70%, mành lưới của Leicester City cũng phải rung lên lần thứ ba ở phút 69.

De Bruyne liên tục làm khổ hậu vệ đối phương bằng những pha đi bóng tốc độ. 

Tiền vệ De Bruyne có pha đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi một mình xâm nhập vòng cấm của Leicester City. Chân sút người Bỉ nhanh chân thực hiện đường căng ngang cắt mặt khung thành để cho Grabiel Jesus dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên thành 3-1 cho Man. City.

Grabiel Jesus đệm bóng cận thành giúp Man. City giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-1. 

Dẫn trước đối thủ với cách biệt hai bàn, Man. City thoải mái chơi bóng ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Trước sức ép quá lớn từ các tuyến của chủ nhà Man. City, đội khách Leicester City không thể triển khai được pha bóng nguy hiểm nào lên khung thành của thủ môn Ederson.

Thua Man. City nhưng Leicester City vẫn duy trì ngôi nhì bảng khi hơn đối thủ 1 điểm. 

Giành chiến thắng với tỉ số 3-1 trước “Bầy cáo” trên sân nhà, Man. City rút ngắn khoảng cách với đội nhì bảng Leicester City còn 1 điểm. Sau 18 vòng đấu tại Premier League, Man. City có được vị trí thứ ba với 38 điểm, ngôi nhì bảng vẫn thuộc về Leicester City với 39 điểm. Ở vòng đấu này, Liverpool tạm hoãn thi đấu vì đoàn quân của HLV Jurgen Kloop phải sang tận Qatar thi đấu FIFA Club World Cup.

Đội hình thi đấu:

Manchester City: Ederson 7; Walker 7, Otamendi 7, Fernandinho 6, Mendy 8; De Bruyne 9 (Aguero 90+1'), Gundogan 7.5 (Rodri 79'), Bernardo Silva 8; Mahrez 8.5, Gabriel Jesus 7.5, Sterling 7.5 (Foden 89').

Dự bị không sử dụng: Bravo, Zinchenko, Joao Cancelo, Garcia.

Bàn thắng: Mahrez (30'), Gundogan (43' pen), Jesus (69').

Thẻ phạt: De Bruyne, Gundogan.

Leicester City: Schmeichel 7; Ricardo Pereira 5, Evans 7, Soyuncu 6.5, Chilwell 5.5; Ndidi 6; Perez 5 (Gray 68', 6), Tielemans 5 (Praet 77'), Maddison 6.5, Barnes 6 (Albrighton 64', 6); Vardy 7.

Dự bị không sử dụng: Justin, Morgan, Ward, Iheanacho.

Bàn thắng: Vardy (22').

Thẻ phạt: Soyuncu, Ndidi.

Kết quả vòng 18 Premier League:

BXH Premier League:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.