Nadal 'đầu hàng' trong cuộc tranh Grand Slam thứ 21 với Djokovic

(PLO)- Thất bại tại Abu Dhabi khiến 'vua đất nện' bỏ ngỏ khả năng tranh tài giải Úc mở rộng.

Nadal cảm thấy sức khỏe chưa sẵn sàng sau khi tham dự giải đấu biễu diễn tại Abu Dhabi. Ảnh: GETTY

Grand Slam đầu năm 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 17-1 tại TP Melbourne (Úc), được người hâm mộ quần vợt thế giới chờ đợi sự lên ngôi của 'ông vua mới' trong việc xác lập kỷ lục, đoạt danh hiệu Grand Slam thứ 21 giữa Nadal với tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic.

Cùng có 20 danh hiệu Grand Slam, ngang bằng với Nadal và Djokovic nhưng huyền thoại người Thụy Sĩ - Roger Federer đã không đăng ký dự tranh giải Úc mở rộng.

Kể từ giải Citi mở rộng diễn ra tại Washington (Mỹ) hồi tháng 8, tay vợt 20 lần vô địch Grand Slam - Nadal mới trở lại thi đấu chuyên nghiệp tại Abu Dhabi (UAE). Tuy nhiên kết quả “vua đất nện” nhận được là hai thất bại trong các cuộc đối đầu với Andy Murray và Denis Shapovalov.

Hiện tại Nadal đã 35 tuổi và vừa trải qua bốn tháng nghỉ thi đấu do chấn thương bàn chân. Năm 2021 được xem là năm tồi tệ với Nadal. Anh gác vợt tại bán kết Roland Garros trước Djokovic, sau đó tiếp tục phải rút lui khỏi Wimbledon, Olympic Tokyo lẫn giải Mỹ mở rộng.

Djokovic cũng đang hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp. Ảnh: GETTY

Chia sẻ về khả năng góp mặt tại Úc mở rộng 2022, Nadal tiết lộ: 'Thú thực, không chắc 100% tôi sẽ thi đấu tại Úc mở rộng. Tôi cần nói chuyện với đội của ngũ mình. Đã hơn sáu tháng kể từ trận đấu chính thức cuối cùng, mọi thứ thật khó khăn nhưng tôi chấp nhận điều đó... Tôi có thể hoàn thành cả hai trận đấu, thậm chí cơ hội còn đến với mình nhưng tôi không thể nắm bắt. Vậy nên ở góc độ nào đó, nó là một dấu hiệu rất tích cực.

Thật không may trong sự nghiệp quần vợt của mình, tôi đã phải đối mặt với quá trình này rất nhiều lần. Tôi cần phải luyện tập, cần đủ sức khỏe để vượt qua quá trình này. Nếu điều đó xảy ra, tôi tự tin mình sẽ trở lại'.

Tay vợt số 6 thế giới - Nadal còn khẳng định sẽ không quay trở lại với quần vợt nếu anh không cảm thấy mình đủ sức cạnh tranh cho những danh hiệu lớn nhất.

'Tôi không thi đấu vì tiền hay chỉ để giải trí. Tôi thi đấu để tiếp tục đạt được mục tiêu, hoặc ít nhất, để tận hưởng hành trình nỗ lực đạt được mục tiêu của mình. Nếu không đạt được cũng không sao, nhưng động lực và sự đam mê vẫn phải luôn được hun đúc' - Nadal cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.