Shin Tae-yong: Xin lỗi, không có bãi đậu xe buýt

(PLO)- HLV tuyển Indonesia, Shin Tae-yong dùng chiêu “khích tướng” trước cuộc đối đầu với Malaysia tối nay (19-12).

Lối chơi tử thủ trước Việt Nam giúp Indonesia giành 1 điểm. ẢNH: GETTY

Xin lỗi Malaysia, Indonesia sẽ không đậu xe buýt trong cuộc đụng độ bảng B AFF Cup tại SVĐ quốc gia ở Singapore.

Dù Garuda (biệt danh của Indonesia) chỉ cần một trận hòa sẽ vào bán kết nhưng Indonesia muốn đánh bại Malaysia vì mục tiêu đứng đầu bảng.

Ở bảng B, Indonesia và Việt Nam mỗi đội 7 điểm tạm xếp nhất và nhì bảng. Malaysia mới chỉ có 6 điểm, buộc phải đánh bại Indonesia để đi tiếp.

Sau trận hòa 0-0 bất ngờ trước ĐKVĐ Việt Nam lượt trước, đội bóng của Shin Tae-yong tràn đầy tự tin trong lượt trận cuối. Dù chọn lối chơi tử thủ khiến tuyển Việt Nam thất vọng nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định sẽ không đậu “xe buýt” trước cầu môn Indonesia.

HLV Tan Cheng Hoe dự báo, Indonesia tiếp tục chọn phương án "đậu xe buýt" trong trận gặp Malaysia. ẢNH: FAM

HLV 52 tuổi đáp trả đồng nghiệp Tan Cheng Hoe bên phía Malaysia: “Indonesia sẽ sử dụng cách tiếp cận khác ở trận đấu này. Tôi biết rõ sự kình địch giữa Indonesia và Malaysia, vì vậy chúng tôi phải chuẩn bị tinh thần để bước vào trận đấu. Chúng tôi đã phòng ngự trước Việt Nam nhưng không có nghĩa, chúng tôi sẽ tiếp tục đậu xe buýt vào ngày mai.

Indonesia đang ở vị trí đầu bảng, tuy nhiên mọi thứ có thể thay đổi và tôi đã nhắc nhở các cầu thủ của mình không được xem nhẹ mọi thứ. Các học trò của tôi đang cho thấy sự tiến bộ, nhưng họ vẫn còn trẻ. Và quan trọng là chúng tôi sẽ đấu với một Malaysia cực tốt. Thế nên chúng tôi cần phải cẩn trọng”.

Trong cuộc so tài diễn ra lúc 19 giờ 30 tối nay, Indonesia được chắp thêm cánh khi đón sự trở lại của đội trưởng Evan Dimas vừa bình phục chấn thương mắt cá chân. Cùng lúc, hậu vệ CLB Ipswich Town (Anh) - Elkan Baggott cũng vừa hoàn thành đợt cách ly do bay chung chuyến với người nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, tiền đạo Egypt Maulana không thể góp mặt do không được CLB của Slovakia - FK Senica nhả quân.

Ông Shin cho biết thêm: “Một số cầu thủ bị chấn thương nhẹ nhưng tất cả đều đã sẵn sàng cho trận đấu này. Tôi tin rằng chỉ cần nỗ lực hết mình, chúng tôi sẽ giành được kết quả tốt”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.