'Hổ' mọc thêm cánh, chờ bắn hạ Garuda

(PLO)- Sự trở lại của Akhyar Rashid, Dion Cools khiến Malaysia như “Hổ” mọc thêm cánh trong cuộc đối đầu Indonesia tại AFF Cup 2020.

HLV trưởng đội tuyển Malaysia tự tin với hai trận thắng Indonesia gần đây. ẢNH: AFF

HLV Tan Cheng Hoe và các học trò buộc phải đánh bại Garuda (biệt danh đội tuyển Indonesia) tại sân vận động quốc gia Singapore để giành vé vào bán kết AFF Cup 2020.

Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong đã chơi rất ấn tượng nhưng Malaysia đang tràn đầy cảm giác tự tin, sau hai lần bắn hạ Garuda tại các cuộc chạm trán gần đây tại vòng loại World Cup 2022.

HLV 53 tuổi, Tan Cheng Hoe cho biết sự trở lại của các cầu thủ chạy cánh Akhyar Rashid và Faisal Halim từ khu vực cách ly COVID-19 sẽ khiến Malaysia như “Hổ” mọc thêm cánh. Cùng với đó, ông Tan tự tin các học trò sẽ khôn ngoan hơn trong việc tìm cách tiếp cận khung thành tuyển Indonesia.

Tại buổi họp báo trước trận, ông Tan tiết lộ: “Chúng tôi luôn cố gắng chơi tấn công khi thi đấu. Và trận đấu ngày mai sẽ không có gì khác. Indonesia có thể sẽ đá phòng ngự hoặc tấn công, vì vậy chúng tôi cần sẵn sàng cho mọi tình huống.

Sự trở lại của Akhyar Rashid - cầu thủ hay nhất trận gặp Campuchia giúp Malaysia có thêm sự lựa chọn ở hàng công. ẢNH: GETTY

Tuyển Malaysia không có lựa chọn nào khác ngoài việc đánh bại Indonesia. Để làm được điều đó, chúng tôi cần phải ghi bàn thắng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cần phải thận trọng vì Indonesia cũng rất mạnh về tấn công.

Ở tuyến dưới, chúng tôi đã có sự phục vụ của Dion Cools. Anh ấy đang rất  sẵn sàng dẫn dắt hàng thủ dù Malaysia thiếu vắng đội trưởng Aidil Zafuan Radzak và Shahrul Saad. Với đội hình này, chúng tôi có sự ổn định cần thiết trên mọi mặt chiến tuyến”.

Cùng với sự trở lại của các cầu thủ trụ cột, ông Tan cũng hy vọng hàng ngàn cổ động viên nhà sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội tuyển Malaysia trên sân vận động quốc gia Singapore.

Ông Tan hồ hởi nói: “Tôi được biết, 10.000 vé của trận đấu này đã được bán hết. Trước đó, chúng tôi đã có hàng ngàn người hâm mộ trong các trận đấu ở sân Bishan và giờ đây, cổ động viên sẽ có mặt nhiều hơn ở sân vận động quốc gia Singapore. Có rất nhiều người Malaysia đang sinh sống ở Singapore. Và sự ủng hộ của họ sẽ truyền cảm hứng cho Malaysia chiến đấu”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.