MU thua nhục nhã không tưởng, Chelsea hòa khó tin

(PLO)- Manchester United thua Brighton với tỉ số không tưởng, còn Chelsea để Wolves cầm hòa khó tin sau khi đã dẫn trước 2 bàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua và rạng sáng nay (8-5), hai ông lớn của bóng đá Anh là Manchester United và Chelsea đều nhận kết quả không như ý ở vòng Premier League. Trong khi Manchester United bị Brighton hạ nhục với tỉ số không tưởng 0-4, thì Chelsea lại để Wolves cầm hòa 2-2 sau khi đã dẫn trước 2 bàn.

Manchester United bước vào trận đấu với chủ nhà Brighton ở vòng 37 Premier League với hi vọng mong manh lọt Top 4 Premier League. Đội chủ sân Old Trafford cần phải thắng 2 trận còn lại, đồng thời cầu mong Arsenal thua tất cả 4 trận còn lại mới có thể hi vọng giành vé dự Champions League mùa tới.

Ronaldo bất lực nhìn MU thảm bại. ẢNH: GETTY

Ronaldo bất lực nhìn MU thảm bại. ẢNH: GETTY

Vậy nhưng, nhiệm vụ thắng Brighton mà MU còn không làm được và họ chính thức không còn hi vọng lọt Top 4 Premier League, đồng thời giành suất dự Champions League mùa tới.

MU chơi rất tệ từ đầu mùa bóng đến giờ nhưng đây lại là trận đấu tệ hại nhất của họ. Trong suốt 1 giờ thi đấu, MU chơi như gà mắt tóc và bị đội chủ nhà Brighton hành hạ không thể tin nổi.

Ngay phút 15, lưới của MU đã rung lên sau cú sút xa hiểm hóc của Caicedo khiến thủ môn De Gea chỉ biết bay người trong tuyệt vọng. Suốt những phút còn lại của hiệp 1, MU chơi vô hồn và gần như không gây bất cứ khó khăn nào cho khung thành Brighton.

Caicedo ghi bàn mở tỉ số mở ra chiến thắng không tưởng cho Brighton trước Man United. ẢNH: GETTY

Caicedo ghi bàn mở tỉ số mở ra chiến thắng không tưởng cho Brighton trước Man United. ẢNH: GETTY

Bước sang hiệp 2, Rangnick tung Fred và Cavani vào sân nhằm thay đổi tình thế nhưng MU lại có 15 phút đầu tiên thảm họa với việc thủ môn De Gea có thêm 3 lần vào lưới nhặt bóng.

Hàng thủ MU chơi mơ ngủ để Brighton thoải mái xâm nhập vòn cấm rồi dứt điểm như chốn không người, để rồi Cucurella, Gross và Trossard ghi 3 bàn thắng chóng vánh chỉ trong 15 phút đầu hiệp hai giúp Brighton vượt lên dẫn với tỉ số khó tin 4-0.

Ngay sau đó, Brighton suýt có bàn thắng thứ 5, trong nỗ lực ngăn cản pha dứt điểm cận thành của Alister, Dalot nhoài người phá bóng đi trúng cột dọc khung thành đội nhà ra ngoài.

De Gea liên tục vào lưới nhặt bóng. ẢNH: GETTY

De Gea liên tục vào lưới nhặt bóng. ẢNH: GETTY

Phải đến lúc này, MU mới bừng tỉnh tổ chức những đợt tấn công sắc nét về phía khung thành Brighton, trong lúc đội chủ nhà đã chủ động lùi về phòng ngự.

Nhưng với tinh thần thoải mái, thủ môn Robert Sanchez thi đấu như lên đồng cản phá hai phá đánh đầu hiểm hóc và tưởng chừng như bàn thắng là mười mươi của Cavani và Maguire.

Ronaldo và Bruno Fernandes cũng nỗ lực dứt điểm nhưng hoặc bóng đi không chính xác hoặc không đủ hiểm để có thể đánh bại thủ môn Sanchez. Ngay cả khi Cavani đưa được bóng vào lưới Brighton thì bàn thắng cũng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Brighton hóa đội bóng lớn, còn MU trở thành đội bóng nhỏ. ẢNH: GETTY

Brighton hóa đội bóng lớn, còn MU trở thành đội bóng nhỏ. ẢNH: GETTY

Thua trận với tỉ số nhục nhã 0-4, Manchester United vẫn giữ vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League với 58 điểm, hơn đội xếp sau West Ham 6 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận. Đây là vị trí có thể giúp Manchester United giành suất dự Europa League mùa tới.

Ở trận đấu trước đó, Chelsea tiếp tục thể hiện phong độ nhạt nhòa khi bị Wolves cầm hòa 2-2 trên sân nhà Stamford Bridge vào những giây cuối cùng của trận đấu. Lukaku ghi liền 2 bàn trong 3 phút từ phút 56 đến 58 giúp Chelsea vượt lên dẫn trước 2-0.

Đến phút 79, Trincao ghi bàn rút ngắn tỉ số còn 1-3 thắp lại hi vọng có điểm cho Wolves. Để rồi đến phút bù giờ cuối cùng 90+7, Coady khiến 4 khán đài sân Stamford Bridge chết lặng khi ghi bàn san bằng tỉ số 2-2 cho Wolves. Trận hòa tai hại này khiến Chelsea đối mặt với nguy cơ mất vị trí thứ ba vào tay Arsenal.

Chelsea vuột chiến thắng đúng phút cuối cùng. ẢNH: GETTY

Chelsea vuột chiến thắng đúng phút cuối cùng. ẢNH: GETTY

Chelsea vẫn đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League với 67 điểm, hơn Arsenal 4 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. The Blue hơn đội đứng thứ 5 Tottenham 6 điểm và cũng đá nhiều hơn 1 trận. Nếu cứ tiếp tục chơi bạc nhược như vậy, Chelsea có thể văng khỏi Top 4 Premier League vào cuối mùa và mất suất dự Champions League mùa tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.