Bình luận:

MU đá kiểu này khó 'trảm' Solskjaer

(PLO)- Thắng những đội bóng lớn, đội có phong độ cao nhưng rồi thua dễ những đội vô danh, thật khó phán xét HLV Solskjaer.

Thắng oanh liệt đó, rồi thua tệ hại đó, đêm 7-11, thầy trò Solskjaer của MU lại có trận thắng oanh liệt tại Goddison Park trước Everton.

Cú đúp của Bruno Fernandes cùng bàn thắng của tân binh Cavani giúp MU đánh bại “cạ cứng” Everton 3-1.

Có thể nói rằng, từ khi trở lại MU trong vai trò thuyền trưởng, chưa bao giờ cựu công thần Solskjaer bị áp lực lớn như đến Goodinsn Park làm khách vì trước đó sang Thổ Nhĩ Kỳ thua 1-2 trước đội bóng vô danh ở Champions League.

Bruno Fernandes bật cao đánh đầu, góp cú đúp và cứu ông thầy Solskjaer đang chịu áp lực cực lớn.   Ảnh: Reuters

MU cứ như thời tiết lúc nắng lúc mưa khi sang Paris đánh bại PSG 2-1, rồi thua Basaksehir của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trở về Anh, lãnh đạo MU đã nêu ra hai cái tên thay thế Solskjaer nếu thua tại Goodison Park, đó là cựu công thần khác của MU- Roy Kean và cựu HLV Tottenham, ông Pochettino. Tuy nhiên, cuối cùng, thầy trò Solskjaer lại chơi rất ấn tượng và thắng hoành tráng Everton 3-1. Vào thế đường cùng, MU mới thể hiện hay sao?

Thực tế thì tính bất ổn của MU đã có từ lâu, đấy là điều mà các HLV về làm việc với “quỷ đỏ” luôn sống trong trạng thái lo âu và đầy áp lực. Thắng Everton 3-1, MU từ vị trí thứ 15 cải thiện được hai thứ bật, tức leo lên vị trí 13.

Đội trưởng Harry Maguire cho biết: “Thời điểm này, dù thắng trận, chúng tôi vẫn chưa ngước nhìn lên bị trì của chúng tôi trên bảng tổng sắp, cái chính là có chiến thắng, chúng tôi sẽ cải thiện về mặt tâm lý nhiều và tự tin. Chúng tôi không muốn trả người hâm mộ bằng hứa hẹn mà cố gắng từ ngày này qua ngày khác để cải thiện.

Trong khi đó, nhà cầm quân Ancelotti của Everton nói rằng, chúng tôi lại thua MU trong hoàn cảnh đối phương không có phong độ cao, đó là điều chúng tôi phải coi lại. Everton mùa này dù khởi đi tốt nhưng chưa phải là đội bóng biết vượt qua những lúc khó khăn, chúng tôi chưa có đủ bản lĩnh để có thể làm chủ những tình huống khó khăn để vươn lên, đó là cái thiếu của Everton.

Với chiến thắng này, Solskjaer tạm tời hóa giải được áp lực phải rời ghế HLV trưởng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.