Messi Campuchia ‘đứng’ giữa hai dòng nước

(PLO)- Thi đấu một mùa cho CLB Nhật Fujieda dưới dạng cho mượn nhưng Messi Campuchia, Chan Vathanaka không có cơ hội ra sân vì thể lực và sức mạnh kém... Bây giờ Chan Vathanaka đang đứng giữa đôi dòng nước.

Chan Vathanaka, biệt danh là Messi Campuchia là một tiền đạo từng nhiều lần “hành hạ” hàng phòng ngự B. Bình Dương thời CLB này còn làm trùm V- League. Tiền đạo 23 tuổi này ghi cú đúp, hat trick vào lưới B. Bình Dương ở Mekong Cup và BTC Cup…

Thế mà hiện tại, anh đang bị thất sủng tại CLB Fujieda thuộc J- League 3 của Nhật. Trong khi đó CLB Pahang của Malaysia cũng đang nghía chân sút 23 tuổi này.

Chan Vathanaka và fan hâm mộ Campuchia

Mùa bóng 2016, Chan Vathanaka đoạt chiếc giày vàng Campuchia khi ghi tổng cộng cho CLB 48 bàn thắng trên các mặt trận từ C-League (giải vô địch Campuchia), Cúp Quốc gia, các cúp quốc tế trong màu áo CLB Boeung Ket Angkor và tuyển Campuchia.

Tháng 1-2017, Chan được CLB Fujieda của Nhật ký hợp đồng mượn 1 năm và anh về mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Những lần qua Việt Nam thi đấu trong màu áo CLB Campuchia hay khoác áo tuyển đá với tuyển Việt Nam thì các chuyên gia bóng đá Việt Nam đều nhìn nhận với thể hình, thể lực sung mãn và chiều cao rất tốt, Messi Campuchia thừa sức đầu quân các đội V- League… Ấy thế mà qua J- League 3 một năm, Chan không có cơ hội ra sân mà chỉ chủ yếu tập.

Chan Vathanaka là chân sút số 1 của tuyển Campuchia

Song Messi Campuchia vẫn thích ở Nhật hơn. Anh giải thích rằng chỉ tập luyện trong môi trường sinh hoạt chuyên nghiệp ở Nhật cũng giúp anh tiếp thu được nhiều thứ.

Trong khi đó CLB Pahang của Malaysia vừa có tuyển thủ Campuchia là Thierry  Chantha Bin, bây giờ họ đang muốn có thêm Messi Campuchia nữa. Nếu đồng ý, lập tức Pahang sẽ ký ngay với tuyển thủ Campuchia này.

Chan Vathanaka ghi bàn san bằng 1-1 cho Campuchia trong trận thua VN 1-2 ở vòng loại Asian Cup 2019 tại Phnompenh ngày 5-9

Chan Vathanaka đang phân vân, ở tuổi 23 liệu có tiếp tục ở Nhật sinh hoạt trong môi trường chuyên nghiệp 1 mùa nữa hay sang Malaysia đầu quân cho Pahang. Tất nhiên về Pahang thì cơ hội ra sân của Chan sẽ nhiều hơn.

Messi Camphuchia đang phân vân giữa hai dòng nước, biết chọn dòng nào hay để nước trôi… ở cái tuổi 23.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.