Man City thua sốc vì siêu sao tấu hài, Chelsea gia tăng cách biệt

(PLO)- Vòng 10 Premier League chứng kiến nhiều bất ngờ khi Manchester City thua sốc Crystal Palace 0-2 ngay trên sân nhà Etihad, còn Liverpool bị Brighton cầm hòa 2-2, chỉ có Chelsea hạ Newcastle United 3-0 để giữ vững ngôi đầu bảng.

Manchester City bước vào vòng 10 Premier League với khả năng lấy 3 điểm rất cao vì đối thủ của họ chỉ là Crystal Palace và thầy trò Pep Guardiola còn được chơi trên sân nhà Etihad.

Tuy nhiên, mọi thứ chỉ trên lý thuyết khi Crystal Palace dưới thời tân HLV Patrick Vieira đã chơi một thứ bóng đá cực kỳ khó chịu. Không ngạc nhiên khi Man City cầm bóng và chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu.

Nhưng Crystal Palace mới là đội có được bàn thắng dẫn trước đầy bất ngờ ở pha tấn công đầu tiên. Phút 6, trung vệ Aymeric Laporte xử lý tệ hại chuyền bóng ngay vào chân Zaha và sau pha phối hợp 1-2 với đồng đội, Zaha đã ở thế đối mặt với thủ môn Ederson. Với cú sút chéo góc đi nhẹ nhưng rất hiểm, Zaha đã đưa được bóng vào lưới Man City mở tỉ số 1-0 cho Crystal Palace.

Zaha ăn mừng bàn thắng mở tỉ số cho Crystal Palace. ẢNH: GETTY

Những phút còn lại của hiệp một chứng kiến thế trận 1 chiều khi Man City chỉ chơi bên nửa phần sân đối phương. Tuy nhiên, Crystal Palace lại đá cực kỳ kín kẽ và kiên cường. Họ chủ động lùi rất sâu về phần sân nhà chơi phòng ngự rất tập trung.

Đội khách để cho các cầu thủ Man City thoải mái cầm bóng “diễn 2/3 sân đấu" nhưng khi Man City tìm cách áp sát khung thành thì các cầu thủ Crystal Palace ập vào ngăn chặn. Lối chơi này khiến đội chủ nhà hoàn toàn bất lực trong việc tiếp cận khung thành đối thủ.

Hàng phòng ngự của đội khách tạo nên bức tường phòng ngự dày đặc trước khung thành thủ môn Guaita khiến mọi cú sút của các ngôi sao bên phía Man City đều bị đánh bật ra.

Laporte kéo ngã Zaha. ẢNH: GETTY

Trọng tài Marriner lập tức rút thẻ đỏ đuổi Laporte

Hàng công bế tắc còn hàng phòng ngự Man City lại tiếp tục “tấu hài. Phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1 45+2, lại là Laporte phá hụt bóng trong tình huống theo sát Zaha và để cựu sao MU này thoát đi. Laporte không còn cách nào khác là kéo ngã Zaha nhằm tránh cho đội nhà đứng trước nguy cơ thủng lưới bàn thứ hai.

Pha phạm lỗi rất thô này của Laporte khiến anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Marriner vì lỗi ngăn chặn cơ hội ghi bàn rõ ràng của đối phương khi phía sau chỉ còn thủ môn Ederson.

Bước sang hiệp hai, Crystal Palace dù chơi hơn người nhưng vẫn kiên định với lối chơi phòng ngự phản công và cũng như hiệp 1, Man City hoàn toàn không có phương án nào để tiếp cận khung thành Guaita.

Mọi toan tính của Pep Guardiola hoàn toàn phá sản. ẢNH: REUTERS

Khoảng thời gian đầu có rất nhiều pha bóng đáng chú ý. Đó là hai tình huống cả hai đưa được bóng vào lưới của nhau nhưng đều không được công nhận. Đầu tiên, Zaha có pha thoát xuống sút bóng qua hai chân Ederson trong thế đối mặt nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì Zaha đã rơi vào thế việt vị.

Ngay sau đó, Ruben Dias có đường chuyền dài vượt tuyến cực hay cho Phil Foden xử lý kỹ thuật rồi tạt bóng vào cột xa cho Jesus nhào người dùng chân đẩy bóng vào lưới ở cự ly gần. Tuy nhiên, VAR đã vào cuộc trong tình huống này và xác định Foden việt vị nên không công nhận bàn thắng.

Man City vẫn kiên trì tấn công trong những phút còn lại của trận đấu nhưng việc lâm vào cảnh thiếu người khiến họ không thể làm gì được hơn dù Pep Guardiola đã tung Sterling, Mahrez vào sân trong khoảng hơn 10 phút cuối trận để làm mới hàng công.

Jesus ghi bàn nhưng không được công nhận. ẢNH: REUTERS

Không những thế, Man City suýt thua bàn thứ hai khi Edouard tung cú sút cận thành trong thế trống trải đi vọt xà, còn Gallagher sút bóng rất căng vào góc gần nhưng bị Ederson đẩy ra. Đến phút 88, Crystal Palace chấm dứt hi vọng có điểm của Man City bằng bàn thắng thứ 2.

Zaha có bóng trống trải trong vòng cấm nhưng xử lý thiếu quyết đoán nhưng anh vẫn kịp chuyền bóng cho Olise, cầu thủ này lập tức nhả bóng cho Gallagher tung cú cứa lòng ở cự ly gần khiến Ederson chỉ biết đứng nhìn bóng chui vào lưới. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 cực kỳ bất ngờ nghiêng về đội khách Crystal Palace.

Gallagher ra chân ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 cho Crystal Palace. ẢNH: REUTERS

Gallagher ăn mừng bàn thắng cuồng nhiệt. ẢNH: REUTERS

Ở trận đấu cùng giờ, Chelsea đã vượt qua chủ nhà Newcastle 3-0 nhờ cú đúp của Reece James và bàn thắng trên chấm 11m của Jorginho trong nửa cuối hiệp hai. Trận còn lại, Liverpool bất ngờ bị Brighton cầm hòa 2-2 dù thầy trò Klopp đã dẫn trước đối thủ đến 2-0.

Với kết quả này, Chelsea gia tăng khoảng cách so với các đối thủ khi giữ vững ngôi đầu bảng Premier League với 25 điểm, hơn đội xếp thứ hai Liverpool 3 điểm, Man City đứng thứ ba có được 20 điểm.

Chelsea vẫn giữ phong độ rất ổn định. ẢNH: REUTERS

Đội hình ra sân của hai đội:

Manchester City: Ederson Moraes, Kyle Walker, Ruben Dias, Aymeric Laporte, Joao Cancelo, Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Phil Foden, Jack Grealish

HLV: Pep Guardiola

Crystal Palace: Vicente Guaita, Joel Ward, Joachim Andersen, Marc Guehi, Tyrick Mitchell, Conor Gallagher, Cheikhou Kouyate, James McArthur, Jordan Ayew, Wilfried Zaha, Odsonne Edouard

Bàn thắng: Zaha (5’), Gallagher (88')

HLV: Patrick Vieira

Sân vận động: Etihad

Trọng tài: Andre Marriner

Bảng xếp hạng Premier League:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.