Man City thắng nhọc trong ngày vắng Pep Guardiola

(PLO)- Man City có trận đấu vô cùng khó khăn khi thắng tân binh Sheffield với tỷ số 2-1 ở vòng 3 Premier League, Erling Haaland tiếp tục ghi bàn dù sút hỏng penalty.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày vắng HLV Pep Guardiola vì ông đang hồi phục sau ca phẫu thuật, Man city gặp vô vàn khó khăn trước Sheffield. Bước vào trận đấu trong khuôn khổ vòng 3 Premier League, đội khách Man City ngay lập tức tổ chức tấn công, bóng chủ yếu lăn bên phần sân đội chủ nhà Sheffield. Liên tiếp các pha tấn công của Man City hướng đến khung thành của đội chủ nhà, rất may với hàng thủ đông người, Sheffield đã phòng thủ thành công.

Sheffield Utd - Man City: Nối dài chuỗi bất bại

Sheffield Utd - Man City: Nối dài chuỗi bất bại

(PLO)- Man City sẽ có chuyến làm khách trên sân Bramall Lane của Sheffield ở vòng 3 Premier League, The Citizens được dự đoán sẽ tiếp tục có thêm 3 điểm để kéo dài thành tích bất bại của mình ở mùa giải mới.

Phút 20, từ pha đá phạt cố định, Rodri băng lên đánh đầu kiến tạo cho Nathan Ake đưa bóng vào lưới, tiếc là tiền vệ của Man City đã việt vị trước đó. Bàn thắng không được công nhận càng làm cho Man City quyết tâm khai thông thế bế tắc, tuy nhiên trước khung thành thủ môn Foderingham luôn có ít nhất 8 cầu thủ phòng ngự.

Haaland bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Ảnh: Getty

Haaland bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Ảnh: Getty

Phút 35, từ pha tấn công bên cánh phải, Julian Alvarez xâm nhập vòng cấm và trả bóng ngược về, bóng chạm tay Baldock, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm penalty, Erling Haaland lại dứt điểm đưa bóng chạm cột dọc đi ra ngoài, CĐV Man City chỉ biết ôm đầu tiếc nuối, còn tiền đạo người Na Uy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Những phút tiếp theo chứng kiến những pha vây hãm khung thành của Man City tạo ra, tuy nhiên, lối chơi phòng ngự kín kẽ đã giúp Sheffield đứng vững đến cuối hiệp 1. Đoàn quân của HLV Paul Heckingbottom cũng tạo ra các tình huống phản công nhanh nhưng tất cả đều thất bại.

Sang hiệp 2, Man City tiếp tục thi đấu áp đảo và chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát bóng, liên tiếp Alvarez, Haaland uy hiếp khung thành Sheffield. Phút 50, Walker có pha căng ngang vừa tầm tạo cơ hội cho Haaland đệm bóng, tiếc là tiền đạo của Man City lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 61, Haaland được trao thêm cơ hội khi có pha đối mặt với thủ thành Foderingham nhưng pha bấm bóng của tiền đạo này đã bị thủ thành Sheffield đoán được.

Man City thắng nhọc nhằn trước tân binh Sheffield. Ảnh: Getty

Man City thắng nhọc nhằn trước tân binh Sheffield. Ảnh: Getty

Những nỗ lực tấn công của Man City cuối cùng cũng được đền đáp, phút 63, Jack Grealish có pha đi bóng khéo léo trước khi thực hiện pha căng ngang vừa tầm để Haaland bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, Man City tiếp tục duy trì tấn công, nếu quan sát tốt hơn thì Haaland đã có cú đúp ở phút 71 sau đường chuyền nhanh của Alvarez, tiếc là tiền đạo của Man City lại di chuyển quá sớm.

Không thể tiếp tục phòng thủ, Sheffield đã tràn lên tấn công và sau nhiều nỗ lực thì cuối cùng Sheffield cũng có bàn thắng quân bình tỷ số. Phút 85, sau tình huống phá bóng hớ hênh của Walker, bóng đến vị trí của Jayden Bogle, cầu thủ này không bỏ qua cơ hội khi tung cú sút vào góc xa khung thành đánh bại Ederson, quân bình tỷ số 1-1 cho Sheffield.

Sheffield chứng tỏ mình không phải là đội bóng dễ bắt nạt khi gây ra rất nhiều khó khăn cho Man City. Ảnh: Getty

Sheffield chứng tỏ mình không phải là đội bóng dễ bắt nạt khi gây ra rất nhiều khó khăn cho Man City. Ảnh: Getty

Nhận gáo nước lạnh của Sheffield, Man City lập tức có câu trả lời, phút 89, Walker lập công chuộc tội bằng pha căng ngang vào vòng cấm, bóng trúng chân Phil Foden vô tình tạo cơ hội cho Rodri dứt điểm, tiền vệ người Tây Ban Nha tung cú sút uy lực, không cho thủ thành Foderingham cơ hội cản phá, tỷ số được nâng lên 2-1 cho Man City.

Những phút cuối trận chứng kiến Sheffield tràn lên tấn công, dù rất nỗ lực nhưng Sheffield không thể có thêm bàn thắng quân bình tỷ số, qua đó chấp nhận thua 1-2 trước Man City.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.