Vòng 21 Premier League: Man. City- Everton (2-1)

Man. City thắng khó đầu năm, Chelsea mất điểm cuối trận

(PLO)- Man. City có trận đấu khó khăn đầu năm mới khi tiếp đón Everton nhưng vẫn giành trọn 3 điểm với chiến thắng 2-1. Trong khi đó, Chelsea lại mất điểm cuối trận khi để Brighton & Hove Albion cầm hòa 1-1.

Trận đấu đầu năm mới 2020, Man. City tiếp đón Everton trên sân Etihad tại vòng 21 Premier League. Everton ngoài việc có trong tay chiến lược gia kỳ cựu Ancelotti thì đội khách đang có phong độ cao với năm trận bất tại Premier League. Tiếp đón Everton, Man. City không có sự phục vụ của Sterling ngay đầu trận, đội chủ nhà tung ra hàng công gồm Mahrez, Kevin De Bruyne và Grabiel Jesus để đảm nhiệm trọng trách ghi bàn.

Không phải đợi quá lâu khi bóng lăn được 12 phút, đội chủ nhà Man. City sớm  làm rung lưới Everton, từ pha đệm bóng cận thành của Phil Foden. Tuy nhiên,  sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn mở tỉ số của “Man xanh” vì cho rằng ở tình huống chồng biên bên cánh phải trước đó, Mahrez đã rơi vào thế việt vị.

Phil Foden (trái) ăn mừng sau khi đệm bóng vào lưới Everton...

...nhưng bàn thắng không được công nhận vì trước đó Mahrez đã việt vị.

Everton sau khi được VAR cứu cho bàn thua bắt đầu thi đấu chặt chẽ hơn, đội khách liên tục chơi áp sát để không tạo ra khoảng trống nào cho tuyến tiền vệ và hàng công của “Man xanh” khai thác. Tuy nhiên, ở phút 18 khung thành của Everton tiếp tục chao đảo khi Fernandinho có đường chuyền dài giữa sân cho Mahrez băng vào vòng cấm, tiếc cho Man. City trong pha bóng này Mahrez lại rơi vào thế việt vị.

Man. City liên tục gia tăng sức ép nhưng đội chủ nhà không thể chọc thủng lưới Everton trong hiệp 1.

Phút 42 Man. City có cơ hội ăn bàn, Grabiel Jesus xoay sở khéo léo trong vòng cấm, rồi nhanh chân trả bóng về cho Mahrez băng lên dứt điểm. Tiếc rằng trong pha kết thúc này, cựu tiền đạo của Leicester City lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Thủ môn Pickford thi đấu xuất sắc để giúp Everton cầm chân Man. City trong 45 phút đầu tiên.

Với lối chơi chặt chẽ, cùng với việc có trong đội hình người gác đền số một tuyển Anh là Pickford, Everton hoàn thành mục tiêu cầm chân Man. City trong hiệp 1 với kết quả hòa 0-0.

Sang hiệp 2, Man. City ghi liền hai bàn trong thời gian chưa đầy 10 phút nhờ công của tiền đạo người Brazil Grabiel Jesus. Phút 51, Gundogan có đường chọc khe cho Jesus chạy chỗ, chủ công của Man. City sau khi đón được đường chuyền đã xử lý khéo léo ngoặt bóng loại bỏ trung vệ Holgate rồi nhanh chân dứt điểm ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Man. City.

Grabiel Jesus đón đường chuyền của đồng đội rồi xử lý khéo léo để dứt điểm mở tỉ số 1-0 cho Man. City.

Ngay sau bàn thắng mở điểm, Jesus sớm lập cú đúp khi làm rung lưới Everton lần hai ở phút 58, cũng từ tình huống chạy chỗ dứt điểm sau đường chuyền thuận lợi của đồng đội là Mahrez. Trung phong người Brazil nhanh chân dứt điểm, đưa bóng đi vào góc chìm để nâng tỉ số lên 2-0 cho Man. City.

Grabiel Jesus dứt điểm góc hẹp nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 58.

Hàng công tỏa sáng nhưng thủ môn lại là người mắc sai lầm khiến Man. City phải nhận bàn thua ở phút 71. Sau đường bóng bất cẩn của thủ môn Claudio Bravo, tiền đạo Richarlison nhanh chân cướp được bóng, sau đó chính anh cũng là người kết thúc bằng pha đệm bóng cận thành để rút ngắn tỉ số còn 1-2 từ đường căng ngang của Theo Walcott.

Thủ môn Bravo mắc sai lầm, tiền đạo Richarlison chớp thời cơ rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho Everton.

“Man xanh” sau khi nhận bàn thua cũng có cơ hội để tái lập cách biệt thành hai bàn từ cú sút bên trái vòng cấm của Grabiel Jesus ở phút 78, tiếc rằng tiền đạo người Brazil lại dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc, khiến anh mất cơ hội lập hat trick. Giành chiến thắng với tỉ số 2-1 trên sân nhà Etihad, Man. City duy trì vị trí thứ ba với 44 điểm sau 21 vòng đấu.

Chelsea mất điểm ngày đầu năm khi để  Brighton & Hove Albion cầm hòa với tỉ số 1-1.

Trái với Man. City, Chelsea lại có trận đấu mở màn đầu năm không được như ý khi để mất điểm ở những phút cuối trận. Đến làm khách trên sân của Brighton & Hove Albion, “The Blues” sớm có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 10 do công của Azpilicueta. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Frank Lampard chỉ ra về với 1 điểm, bởi đội chủ nhà Brighton có được bàn gỡ hòa 1-1 do công của tiền đạo Jahanbakhsh ở phút 84.

Đội nhì bảng Leicester City ở trận ra quân đầu năm có được chiến thắng tưng bừng với tỉ số 3-0 khi đến làm khách trên sân của Newcastle United. Với chiến thắng trên sân của “Chích Chòe” , Leicester City giữ vị trí nhì bảng với 45 điểm sau 21 vòng đấu.

Đội hình thi đấu:

Man. City: Claudio Bravo 5; Rodrigo 6, Fernandinho 6, Eric Garcia 6; Joao Cancelo 7, De Bruyne 7, Gundogan 7, Mendy 6; Mahrez 7.5, Jesus 8, (Sterling 90, 6) Foden 7 (D Silva 82, 6).

Dự bị không sử dụng: Carson, Walker, Aguero, Angelino, B Silva.

Bàn thắng: Jesus (51, 58)

Everton: Pickford 7; Coleman 6 (Walcott 59, 6), Mina 6.5, Holgate 6; Sidibe 6, Sigurdsson 6 (Kean 66, 6.5), Delph 6, Davies 6, Digne 6; Calvert-Lewin 6.5, Richarlison 6.5.

Dự bị không sử dụng: Stekelenburg, Baines, Keane, Tosun, Gordon.

Bàn thắng: Richarlison (71)

Thẻ phạt: Mina, Davies, Calvert-Lewin.

Kết quả vòng 21 Premier League:

BXH Premier League:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.