Man City rời xa Top 4 Premier League

(PLO)- Dù có lợi thế dẫn trước nhưng bị Brighton cầm hòa 2-2 ở vòng 29, Man City rời xa Top 4 Premier League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu vòng 29 Premier League trên sân nhà Etihad, Man City tổ chức đội hình tấn công, trong khi đó Brighton chủ động chơi phòng ngự, chờ sai lầm của đội chủ nhà để phản công. Ngay phút thứ 6, Mitoma lao xuống sút tung lưới Ortega, tiếc là trọng tài từ chối bàn thắng của tiền đạo người Nhật do đã phạm lỗi trước đó.

Sau bàn thắng hụt của Brighton, Man City đáp trả bằng bàn thắng mở tỷ số. Phút 11, Savinho cướp bóng giữa sân và phản công, bóng đến hướng đến Haaland, tiền đạo Man City chuyền cho Marmoush, cầu thủ người Ai Cập bị Webster phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Erling Haaland không mắc sai lầm để mở tỷ số cho trận đấu, 1-0 nghiêng về Man City.

haaland-man-city.jpg
Haaland ghi bàn nhưng không thể giúp Man City giành trọn 3 điểm. Ảnh: Getty

Nhận bàn thua, Brighton tổ chức đội hình tấn công, phút 20, Brighton được hưởng quả đá phạt trực tiếp trước khu vực vòng cấm, Esupinan tung cú sút cứa lòng điệu nghệ, bóng trúng cột dọc đi vào lưới, thủ thành Ortega bất lực cứu thua, tỷ số được đưa về vạch xuất phát 1-1.

Những phút tiếp theo, Man City gia tăng sức ép bằng các pha hãm thành nguy hiểm nhưng lần lượt Haaland và Savinho đều bỏ lỡ đáng tiếc. CĐV Man City phải chờ đến phút 39 mới có thể ăn mừng, từ pha phản công nhanh, Marmoush nhận bóng và tung cú sút xa chính xác, không cho thủ thành Verbruggen cơ hội cản phá, nâng tỉ số lên 2-1 cho Man City.

Phút 43, Brighton có cơ hội quân bình tỷ số khi hàng thủ Man City mắc sai lầm, tiếc là cú dứt điểm của Joao Pedro lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Man City rời xa Top 4 Premier League,Man City,Premier League
Hàng thủ tiếp tục mắc sai lầm, Man City rời xa Top 4 Premier League. Ảnh: Getty

Sang hiệp 2, Brighton tấn công nhanh, ở tình huống phạt góc tiếp theo, Hinshelwood dứt điểm cự ly gần, bóng bật người Khusanov đi vào lưới, tỷ số trận đấu được đưa về vạch xuất phát 2-2.

Thế trận diễn ra khá bế tắc cho Man City, HLV Pep Guardiola rút Savinho thay vào Silva để gia tăng sức tấn công bên cánh phải. Brighton vẫn chủ động chơi phòng ngự phản công, tiếp tục chờ sai lầm của Man City để trừng phạt.

Phút 79, sau nỗ lực đi bóng của Doku, Man City được hưởng quả đá phạt góc, bóng lộn xộn trong vòng cấm và hướng đến Nico, tiếc là cú đánh đầu của trung vệ Man City lại đưa bóng đi trúng cột dọc ra ngoài.

brightom-premier-league.jpg
Giành 1 điểm trước Man City, là một thành công lớn cho Brighton. Ảnh: Getty

Sau pha bỏ lỡ của Man City, Brighton phản công nhanh, sau nhiều tình huống đập nhả ăn ý, cú sút cuối cùng của hậu vệ Hinshelwood lại đưa bóng về sau lưới ở phút 80.

Phút 82, Brighton cắt bóng thành công bên phần sân nhà, Joao Pedro đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi căng ngang loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Man City, trong tư thế không ai theo kèm nhưng Baleba lại dứt điểm đưa bóng lên trời.

Kết thúc trận đấu, Man City chấp nhận chia điểm với Brighton, với 1 điểm có được, Man City rời xa Top 4 Premier League. Hiện đoàn quân của HLV Pep Guardiola đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League với 48, cách vị trí thứ tư của Chelsea 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.