Man City khởi đầu Premier League thuận lợi, Haaland lập cú đúp

(PLO)- Man City dễ dàng thắng 3-0 trong chuyến làm khách đến sân của Burnley ở vòng 1 Premier League, Erling Haaland có cú đúp đầu tiên ở mùa giải mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu khai mạc Premier League, dù phải làm khách trước Burnley nhưng Man City vẫn chiếm hoàn toàn lợi thế, sở hữu đội hình cực mạnh, các chân sút The Citizens dễ dàng áp đảo đội chủ nhà ngay khi có tiếng còi khai cuộc.

Không phải chờ đợi quá lâu, phút thứ 4, Kevin De Bruyne có pha tạt bóng vào góc xa để Rodri đánh đầu kiến tạo cho Haaland băng vào dứt điểm, cú sút ở khoảng cách 5m50 không cho thủ thành của Burnley cơ hội cản phá.

Erling Haaland có cú đúp đầu tiên ở mùa giải mới. Ảnh: Getty

Erling Haaland có cú đúp đầu tiên ở mùa giải mới. Ảnh: Getty

Có bàn thắng dẫn trước, Man City dễ dàng triển khai thế trận yêu thích của mình là kiểm soát bóng. Phút 17, từ pha đá phạt, De Bruyne câu bóng chính xác để Rodri băng lên đánh đầu, rất may cho Burnley khi thủ thành Trafford đã kịp bay người cản phá.

Bị ép sân hơn một nửa thời gian hiệp 1, Burnley bắt đầu tạo ra các cơ hội nguy hiểm, phút 28, Akanji để mất bóng nguy hiểm trước vòng cấm, rất may cho Man City khi Rodri đã kịp lùi về phòng ngự.

Phản công nhanh nhưng không ghi được bàn thắng, Burnley phải trả giá bằng bàn thắng thứ hai. Phút 36, Julian Alvarez giữ bóng một nhịp trước khi trả cho Haaland, tiền đạo người Na Uy vung chân đưa bóng bay vào góc xa khung thành không cho thủ thành Trafford cơ hội cản phá, 2-0 nghiêng về Man City.

Rodri đang có phong độ cực cao trong màu áo Man City. Ảnh: Getty

Rodri đang có phong độ cực cao trong màu áo Man City. Ảnh: Getty

Dù rất cố gắng chơi đôi công với Man City nhưng hàng công Burnley chưa thể tận dụng hết cơ hội. Kết thúc hiệp 1, Man City tạm dẫn trước 2-0.

Sang hiệp 2, Burnley bắt đầu chơi cao hơn và sẳn sàng pressing bên phần sân của Man City, tiếc là hàng công đội chủ nhà chưa đủ mạnh để xuyên thủng hàng thủ đầy kinh nghiệm của The Citizens.

Tấn công nhưng không ghi bàn thắng, Burnley lặp lại kịch bản giống như hiệp 1, phút 75, từ pha đá phạt ngoài vòng cấm, bóng lộn xộn trong vòng cấm, Rodri có mặt đúng vị trí để tung cú dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City.

Man City quá mạnh so với Burnley. Ảnh: Getty

Man City quá mạnh so với Burnley. Ảnh: Getty

Những phút cuối trận, Man City không còn tổ chức tấn công nhanh, thay vào đó là kiểm soát bóng, 3 điểm đã nằm chắc trong tay thầy trò HLV Pep Guardiola. Phút 90+4, Burnley chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân khi Anass Zaroury bị truất quyền thi đấu sau pha xoạc bóng nguy hiểm với Walker.

Với chiến thắng 3-0 này, Man City có khởi đầu thuận lợi trong hành trình bảo vệ ngôi vương Premier League 2023-2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.