Lopetegui: 'Ngại gì bị trảm, HLV là nghề nguy hiểm mà'

(PLO)- Bốn trận liên tiếp không ghi được bàn thắng, hai trận gần nhất là toàn thua... nhưng cựu HLV tuyển Tây Ban Nha chả ngán ngại chuyện bị trảm nếu nó xảy ra...

Đêm qua, Real lại trắng tay trước Alaves. Ba trận không biết thắng, trong đó có hai trận thua nhưng cựu HLV tuyển Tây Ban Nha khẳng định ông chẳng ngại bị trảm vì nghề HLV vốn dĩ nó thế, nghề… nguy hiểm mà.

Chuỗi ba trận không biết mùi chiến thắng, trong đó trận derby thành Madrid hòa 0-0 và tổn hại quân quá nhiều. Sau đó dẫn quân sang Nga đá Champions League thua CSKA Moscow 0-1, về nhà đêm 6-10 lại trắng tay khi đối đầu với Alaves.

Sau CSKA Moscow, đến lượt Alaves đánh bại Real.

Thực tế thì tình hình cũng không đến nỗi quá bi kịch khi hiện nay Real có cùng 14 điểm với đội đầu bảng Barcelona và cũng cùng 14 điểm với đội xếp dưới là Alaves nhưng cả Real lẫn Alaves đều đá nhiều hơn Barcelona một trận (tám trận so với bảy trận).

Chiến lược gia Lopetegui nói với báo chí: “Tôi không cần phải phân tích mọi người nghĩ gì về tôi, chúng tôi đang nỗ lực hằng ngày để cải thiện, CLB vẫn còn có những khó khăn riêng mà nó đòi hỏi yếu tố thời gian”.

"Tôi tôn trọng những suy nghĩ của người khác và lãnh đạo Real, tôi biết làm HLV Real là áp lực cực lớn. Mọi người đang lấy thành tích của Real cuối mùa qua để làm hệ quy chiếu phán xét tôi. Nhưng hãy chờ đến cuối mùa này rồi hãy phán xét tôi" - Lopetegui nói.

Lopetegui không sợ bị Real trảm.

Trước trận thua Alaves thì Real đã liên tiếp có ba trận không thể ghi được bàn thắng, một kỷ lục buồn của đội kể từ mùa bóng 2006-2007 nhưng cũng chính mùa bóng đá cuối cùng Real đăng quang La Liga.

"Làm việc cho Real thì bạn phải chấp nhận áp lực cao nhất, khủng khiếp nhất và phải tập trung cao độ nhất" - Lopetegui nói tiếp.

Đêm qua thì Real đã trắng tay trước Alaves, mà Alaves mùa này thì rất dữ dội, ngoài việc họ đang đứng thứ ba trên bảng tổng sắp La Liga thì họ có sáu trận bất bại trước khi thắng Real.

Lopetegui bị LĐBĐ Tây Ban Nha trảm trước hai ngày khi tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị đá VCK World Cup 2018 do tội “bắt cá hai tay”, trong khi làm tuyển Tây Ban Nha mà lại “đi đêm” với Real Madrid.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.