Loew: Đá kiểu này đừng có mơ World Cup

(PLO)- HLV Joachim Loew vừa đăng đàn giấc mơ bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup thì "gã hàng xóm bé nhỏ" - Áo đã dội gáo nước... đá vào sau gáy.

Đó là lời gắt gỏng của nhà cầm quân Đức nói với học trò sau khi bị “kèo dưới” người Áo làm nhục 2-1. Manuel Neuer trở lại trong khung thành và lại thua, đây là trận thua thứ năm liên tiếp của Neuer.

HLV Joachim Loew mới vừa đăng đàn cách đây vài ngày với phát ngôn: “Tôi và đội tuyển Đức muốn bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup”. Cùng với giấc mơ “có 1-0-2”, tức chưa ai làm được đó, thì giới chuyên môn cũng nhận định Đức là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch.

Không có lỗi trong hai bàn thua nhưng Neuer vẫn bị hoài nghi về phong độ.

… Lời tuyên bố chưa “bay hơi” hết thì đêm qua, tuyển Đức bị “gã hàng xóm” thuộc hàng kèo dưới và dưới rất xa “làm nhục” 2-1. HLV Joachim Loew thốt lên: “Đá thế này thì đừng có mong World Cup, chúng tôi chẳng có một cơ hội nào cả”.

Người Đức có niềm hy vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup như kiểu Brazil từng làm được hồi World Cup 1958 và 1962. Còn Joachim Loew thì mơ hơn thế nữa, tức là chỉ một mình ông giúp Đức bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Hai bàn thua của tuyển Đức có người đổ lỗi cho Neuer nhưng cách sút như thế thì có… “10 Neuer” cũng cản phá không nổi. Riêng bản thân Neuer thì như có vẻ đang quá sốt sắng với World Cup bất chấp chấn thương của bản thân còn cần thêm thời gian. Nhưng Neuer cứ ngại mất cơ hội vào tay kẻ khác.

HLV Loew thì khen Neuer trận này vì đã có hai tình huống cứu thua xuất sắc và nhìn chung đều tốt, cái chính là hàng phòng ngự đã để cho đối thủ dễ dàng sút quá. Sai và lỗi là ở cách vận hành của tuyển Đức chứ không có lỗi của Neuer, cái thua đó mới đáng lo cho kế hoạch lớn bảo vệ ngôi vô địch trên đất Nga.

Trước cái thua như vậy, cánh báo chí Đức cũng nêu câu hỏi liệu có đưa Marc Andre Ter Stegen của Barcelona vào thay Neuer làm thủ môn chính tại World Cup. Câu hỏi này Loew… quăng cục lơ. Có điều là cả hai thủ môn này đều nằm trong danh sách đến Nga.

Còn với Áo, đây là chiến thắng đầu tiên trước Đức sau 32 năm.

Có điều kẻ thắng trận Đức là Áo vẫn tin Đức là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch World Cup 2018.

Xét về một góc độ nào đó thì cái thua này rất có giá trị, nó như một “cú gõ” để tuyển Đức trở lại mặt đất sau khi đang trên chín tầng mây, nhất là sau trận giao hữu thắng Brazil 1-0 hồi tháng 3 vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.