Tứ kết Champions League, Liverpool - Man City (3-0)

Liverpool đè bẹp Man. City, Guardiola ôm đầu ngao ngán

(PLO)- Ghi ba bàn chóng vánh trong vòng 31 phút, Liverpool đã khiến Manchester City ôm hận còn HLV Pep Guardiola chỉ biết ôm đầu ngao ngán không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cuộc chiến nội bộ Anh ở trận tứ kết lượt đi Champions League giữa chủ nhà Liverpool và Man. City đã diên ra cực kỳ hấp dẫn với phần thắng chóng vánh và bất ngờ 3-0 nghiêng về đội chủ sân Anfield.

Liverpool hạ Man. City chóng vánh, Pep ôm đầu ngao ngán.

Những con số thống kê trong trận đấu cho thấy Man. City nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng khi thầy trò Pep Guardiola cầm bóng đến 62%, họ tung ra đến 11 cú sút nhưng ngạc nhiên là không có cú sút nào trúng đích, trong khi đó dù cầm chỉ 38% bóng nhưng thầy trò Kloop lại ghi được đến ba bàn thắng với chín cú sút (năm trúng mục tiêu).

Đây là trận đấu Salah đã tỏa sáng rực rỡ với một bàn thắng và một đường kiến tạo. Cả Liverpool lẫn Man. City đều là những đội lấy tấn công làm đầu và hai đội đã cống hiến một hiệp đấu đầu tiên cực kỳ hấp dẫn, sôi động với màn đôi công rực lửa.

Salah tỏa sáng rực rỡ với chỉ một tiếng góp mặt trên sân.

Có lẽ do quá hiểu nhau nên ngay từ khi tiếng còi trận đấu vang lên, hai đội đã triển khai thế trận đôi công mà không cần thăm dò nhau. Trong 10 phút đầu tiên, hai bên liên tục có những pha áp sát khung thành nhau nhưng hàng thủ của Liverpool lẫn Man. City đều hóa giải.

Đến phút 12, Liverpool khởi đầu cho màn ác mộng đến với thầy trò Pep Guardiola. Từ pha phản công với tốc độ cực nhanh, bóng được chuyền xẻ dọc biên cho Salah thoát xuống rồi đẩy bóng cho Firmino dứt điểm trúng thủ thành Ederson bật ra.

Firmiro sau đó nhanh chân cướp được bóng rồi chuyền ngang cho Salah dứt điểm cận thành trái phá mở tỉ số 1-0 cho Liverpool.

Salah sút cận thành mở điểm cho Liverpool.

Sau bàn thua, Man. City có cơ hội không thể tốt hơn để san bằng tỉ số khi Sane đi bóng trống trải nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc. Và Man. City phải trả giá ngay sau đó.

Phút 20, Oxlade-Chamberlain thực hiện quả rocket cực mạnh ngoài vòng cấm đưa bóng ghim thẳng vào lưới, không cho Ederson cơ hội cản phá nào. 2-0 cho Liverpool.

Chamberlain có pha rocket không thể cản phá.

Đến phút 31, Salah tạt bóng tuyệt đẹp cho Mane băng vào đánh đầu dũng mãnh nâng tỉ số lên 3-0 cho Liverpool. Bên ngoài sân, Pep Guardiola ôm đầu, ôm mặt không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Man. City còn đến hơn một giờ để làm lại, ít ra là tìm một bàn thắng để tìm chút lợi thế trước trận lượt về. Khoảng 15 phút cuối hiệp 1, hai đội tiếp tục thi nhau ăn miếng trả miếng nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Mane ấn định kết quả 3-0 chỉ sau 31 phút thi đấu.

Bước sang hiệp 2, Man. City dốc toàn lực tấn công trong khi Liverpool với lợi thế quá lớn chủ động chơi chậm, nhường thế trận cho đối thủ để bảo vệ thành quả.

Có lẽ sau hiệp 1 thảm họa, các cầu thủ Man. City chưa kịp hoàn hồn, họ tiếp tục có hiệp đấu đáng quên khi thi đấu như gà mắc tóc.

Ngay cả khi Salah sớm rời sân sau một giờ thi đấu vì chấn thương, Liverpool mất đi mũi nhọn lợi hại nhất của mình, giảm áp lực cho hàng thủ Man. City nhưng thầy trò Pep Guardiola cũng không thể làm gì hơn.

Salah rời sân trong hiệp 2 vì chấn thương.

Điều chỉnh nhân sự duy nhất của Man. City là tung Sterling có thiên hướng tấn công vào thay Gundogan nhưng cũng không phát huy hiệu quả.

Man. City tấn công nhiều nhưng bế tắc toàn tập, họ chơi như con thiêu thân lao mình vào đá để rồi không thể một lần xuyên thủng mành lưới Karius, đành chấp nhận thua sốc 0-3 trước Liverpool.

Kloop đã thắng Pep Guardiola.

Kloop cười bắt tay Pep trong khi Pep mặt buồn thấy rõ.

Man. City thua sốc Liverpool.

Đội hình ra sân của hai đội:

Liverpool (4-3-3): Karius 7, Alexander-Arnold 8, van Dijk 8, Lovren 8, Robertson 8, Milner 8.5, Henderson 7.5, Oxlade-Chamberlain 9 (Moreno 85), Salah 8 (Wijnaldum 52), Firmino 7.5 (Solanke 71), Mane 8

Dự bị không sử dụng: Mignolet, Clyne, Ings, Masterson

Thẻ vàng: Henderson

Bàn thắng: Salah 12, Oxlade-Chamberlain 20, Mane 31

HLV: Jurgen Klopp 8.5

Manchester City (4-3-3): Ederson 6, Walker 5, Otamendi 5, Kompany 6, Laporte 4.5, Gundogan 5 (Sterling 57), Fernandinho 6, Silva 6, De Bruyne 6, Jesus 4.5, Sane 5.5

Dự bị không sử dụng: Bravo, Danilo, Stones, Delph, Bernardo Silva, Zinchenko

Thẻ vàng: Otamendi, Jesus, De Bruyne, Sterling

HLV: Pep Guardiola 5.5

Trọng tài: Felix Brych

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.