Không để FIFA xử thua nữa, Triều Tiên mượn sân Lào làm sân nhà

(PLO)- Bị FIFA xử thua Nhật Bản 0-3 vì từ chối cho đội Nhật vào Bình Nhưỡng, bây giờ Triều Tiên mượn sân Lào làm sân nhà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 26-3 vừa qua, Triều Tiên từ chối tiếp tuyển Nhật Bản tại Bình Nhưỡng nên bị FIFA xử thua 0-3.

Trước đó năm ngày, tức ngày 21-3, tuyển Triều Tiên thua Nhật Bản 0-1 ở Tokyo, một trận đấu mà Triều Tiên chơi rất hay.

Tuy nhiên sau đó báo chí biết tin từ Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản Tashima Kohzo thông báo, tuyển Nhật đã hủy vé bay đến Bắc Kinh, chặn áp chót trước khi vào Bình Nhưỡng vì Triều Tiên không cho tuyển Nhật vào đá. Trước đó, đội tuyển nữ Triều Tiên cũng mượn sân ở Jeddah của Saudi Arabia tiếp Nhật Bản tranh vé đi Olympic...

Bang-B.jpg
Hai trận cuối bảng B vào ngày 6 và 11-6, Triều Tiên mượn sân Lào tiếp Syria và Myanmar.

Hiện bảng B vòng loại World Cup 2026 sau bốn lượt trận có thứ tự: 1- Nhật Bản (12 điểm), 2- Syria (7 điểm), 3- Triều Tiên (3 điểm), 4- Myanmar (1 điểm).

Dù thứ tự là vậy song Triều Tiên rất sáng cửa đi tiếp khi Syria xếp trên nhưng còn gặp trực tiếp Triều Tiên ngày 6-6. Triều Tiên mượn sân Lào thành công để làm sân nhà tiếp Syria. Sau đó họ tiếp tục ở lại Lào để ngày 11-6, họ tiếp Myanmar.

Thực lực của Triều Tiên là họ hoàn toàn có thể thắng hai trận còn lại để vươn lên ngôi nhì bảng B này và có vé đi tiếp vào giai đoạn 3.

Còn nhớ hồi tháng 3, khi tuyển nữ Triều Tiên tranh vé trực tiếp với tuyển nữ Nhật Bản để đi dự Olympic Paris, họ đã không được đá sân nhà, mà sang Jeddah đá, trận này hòa 0-0, sau đó bốn ngày Triều Tiên đến Tokyo đá và thua 1-2 mất vé đi Olympic.

Sân vận động quốc gia Lào cũng là sân mà tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên bảng B của AFF Cup 2024 vào ngày 24-11, tuyển VN đá trận đầu tiên gặp Lào.

Sân này cũng là kỷ niệm buồn của thầy trò HLV Calisto khi thua U-23 Malaysia 0-1 ở trận chung kết SEA Games 2009 khi bốn bề khán đài nhuộm đỏ màu áo fan Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.