Khám bệnh cho người có công: Một ngày khám bệnh, ngàn lời tri ân!

(PLO)- Người có công, người cao tuổi được khám sức khỏe tổng quát và tư vấn kịp thời, góp phần chăm lo sức khỏe cộng đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-7, UBND phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM tổ chức chương trình khám bệnh, khám mắt, siêu âm, cấp thuốc miễn phí, tặng quà và tư vấn sức khỏe cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và người cao tuổi đang sinh sống trên địa bàn, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025).

Đây là hoạt động ý nghĩa được thực hiện theo kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người có công, nhằm phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và thể hiện trách nhiệm, tình cảm của chính quyền, đoàn thể địa phương đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước.

z6837242502505_e6fa87765b6d6c34a8e06b6dd844f1a2.jpg
Ngay từ sáng sớm, rất nhiều người có công với cách mạng và người cao tuổi đang sinh sống trên địa bàn đã đến thăm khám. Ảnh: TRẦN MINH

Không mong gì hơn là một lời hỏi thăm ấm lòng như vậy!

Tại buổi khám bệnh, hơn 200 người thuộc diện chính sách như thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người cao tuổi… đã được khám tổng quát, khám mắt, siêu âm và phát thuốc miễn phí, đồng thời được tặng quà tận tay.

Trong lúc chờ khám, ông Trần Trọng Cương (64 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) - thương binh từng chiến đấu ở chiến trường Campuchia xúc động chia sẻ: “Tôi bị mìn chống tăng làm nát cả hai chân. Nhiều năm qua sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. Hôm nay được phường mời đi khám, có bác sĩ tận tình hỏi han, còn được tặng quà, tôi thấy mình như được trở về những năm tháng tuổi trẻ, được đồng đội quan tâm, được Tổ quốc ghi công. Không mong gì hơn là một lời hỏi thăm ấm lòng như vậy”.

z6837248818225_e4113f2e12f66d56d4998486de2f974f.jpg
Ông Trần Trọng Cương - thương binh từng chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Ảnh: TRẦN MINH

Cựu chiến binh Hoàng Xuân Hoàng cũng bị mất một chân trong chiến tranh, bùi ngùi nói: “Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vết thương thì ở lại với chúng tôi suốt đời. Những hoạt động như thế này không chỉ giúp tôi khám sức khỏe, mà còn là liều thuốc tinh thần rất quý. Tôi cảm nhận được sự quan tâm thật sự từ chính quyền, từ những người trẻ hôm nay dành cho thế hệ đã hy sinh, cống hiến".

z6837257529986_2582b58414390f627adcbd2ee2b75891.jpg
Ông Hoàng Xuân Hoàng đang xét nghiệm đờm tầm soát bệnh lao. Ảnh: TRẦN MINH
z6837274593382_ea4898aa97c7587c313c3314ae3c5300.jpg
Bà Nguyễn Thị Vui, (58 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) nhẹ nhàng nắm tay bác sĩ nói lời cảm ơn: “Các cháu chăm sóc, hướng dẫn tận tình lắm. Có người khám bệnh, có người lấy thuốc, có người đỡ tay dìu từng bước đi. Thế là đủ thấy mình vẫn được nhớ đến, vẫn còn trong trái tim của cộng đồng".

Chu đáo từng khâu, tận tâm từng bước

Ông Võ Bút Thông, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội UBND phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM cho biết: “Nhằm đảm bảo chất lượng cho buổi khám sức khỏe, Trạm Y tế đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí đội ngũ y bác sĩ và nhân viên đón tiếp một cách chu đáo. Chúng tôi tiến hành khám tổng quát, khám các chuyên khoa như mắt, siêu âm, test nhanh đường huyết, xét nghiệm đờm tầm soát bệnh lao… nhằm kịp thời phát hiện bệnh và tư vấn điều trị chuyên sâu nếu cần thiết”.

Công tác tổ chức được triển khai bài bản, khoa học, với tinh thần phục vụ tận tình và hiệu quả, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người có công và người cao tuổi trên địa bàn. Đây không chỉ là hoạt động kiểm tra sức khỏe định kỳ, mà còn là dịp để sàng lọc bệnh lý, tư vấn kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức và chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

z6837280915833_f883b5ae1aed51c6fe0cb291176c03cb.jpg
z6837280922486_dcb3fe6cbb4cd9eb79b6b7c7e14c1a54.jpg
Bác sĩ khoa Mắt trực tiếp khám Mắt miễn phí cho người bệnh cao tuổi. Ảnh: TRẦN MINH

Ngoài ra, nhờ sự đồng hành của Bệnh viện mắt Việt Hàn, chương trình sẽ tặng 10 suất mổ Phaco miễn phí, mỗi suất trị giá 18 triệu đồng, cho người cao tuổi bị đục thủy tinh thể có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, thông qua khám sàng lọc, người dân sẽ được lập hồ sơ quản lý sức khỏe, phát hiện sớm bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm - ít nhất một lần mỗi năm.

z6837299445342_715c45704ada39ee5ac30b3a640fc6d0.jpg
Khu vực xét nghiệm đờm tầm soát bệnh lao. Ảnh: TRẦN MINH

Ông Nguyễn Hải Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM cho biết nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), UBND phường Trung Mỹ Tây tổ chức chương trình khám bệnh, siêu âm, khám mắt, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 người thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng và người cao tuổi trên địa bàn. Đây là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập - tự do của dân tộc.

Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, chương trình sẽ được triển khai trong hai ngày, 24 và 25-7-2025 tại Trạm Y tế Trung Mỹ Tây (số 36 đường Đỗ Mười, khu phố 3) và Trạm Y tế Tân Chánh Hiệp (số 45 đường Trần Thị Năm, khu phố 44). Ngoài ra, các trường hợp người cao tuổi bị bệnh nặng, đi lại khó khăn sẽ được tổ chức khám tại nhà, đảm bảo tất cả đều được chăm sóc đầy đủ, chu đáo.

z6837303716329_b0ca7a01db69aba057463d88e3a46909.jpg
Sau khi khám bệnh xong người dân được cấp phát thuốc miễn phí và nhận một phần quà. Ảnh: TRẦN MINH

Ông Lâm cũng chia sẻ thêm, phường sẽ tiếp tục duy trì những hoạt động chăm lo ý nghĩa này, không chỉ trong tháng 7 mà suốt cả năm, để người có công luôn cảm thấy ấm lòng khi nhìn lại những hy sinh của mình đã được Tổ quốc ghi nhận và trân trọng.

BHXH khu vực XXVII đổi tên thành BHXH TP.HCM

BHXH khu vực XXVII đổi tên thành BHXH TP.HCM

(PLO)- Từ ngày 18-7, BHXH TP.HCM chính thức hoạt động với tên gọi mới, đồng thời thay đổi cơ cấu tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại, chuyển đổi số và phục vụ người dân tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.