K-League chính thức trở lại trong dịch COVID-19, có ổn không?

(PLO)- Dù thi đấu trên sân không khán giả nhưng cầu thủ chơi rất nhiệt như bị "thèm bóng".

Chiều 8-5, K-League đã tái khởi động trở lại sau thời gian “trốn dịch” bằng trận đấu giữa Jeonbuk Hyundai Motor và Suwon Samsung Bluewings vào chiều tối 8-5, vậy mọi chuyện có ổn không?

Dù nhiều ngày qua Hàn Quốc không có ca lây nhiễm COVID-19 mới nhưng Hàn Quốc lại là quốc gia trong nhóm đứng đầu mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo “làn sóng thứ hai dịch bệnh” trỗi dậy.

Sân Jeonju không khán giả.

Vòng đấu khởi động sau dịch đều được thi đấu trong điều kiện không khán giả, các trận được “live” miễn phí trên các trang xã hội của LĐBĐ Hàn Quốc và YouTube. Trong số này, trận cầu đinh là cuộc đối đầu giữa Jeonbuk Hyundai Motor đá với Suwon Samsung Bluewings.

Theo đó, Jeonbuk đánh bại Suwon 1-0, bàn thắng duy nhất trận do công cựu binh Lee Dong-guuk, 41 tuổi ghi phút 84 khi đối thủ Suwon chỉ còn 10 người từ phút 75 do Antonis bị đuổi.

Antonis của Suwon bị thẻ đỏ.

Trận dấu diễn ra trên sân World Cup 2002 Jeonju có sức chứa 42.000 người tại Jeonju, cách Seoul 240 km về phía nam.

Khi K-League trở lại, các trận đấu đều diễn ra trong điều kiện không cho khán giả vào sân, bộ phận VAR hoạt động đầy đủ ở các sân để làm công tác hỗ trợ trọng tài đưa ra những phán quyết nếu cần.

Nhìn cách thi đấu của cầu thủ, tinh thần chiến đấu và tính đối kháng chẳng khác nào những trận đấu có khán giả đầy ắp.

Cầu thủ hai đội thi đấu rất... nhiệt dù không có khán giả.

Nó khác xa với đầu mùa dịch khi ít trận đấu diễn ra trong điều không khán giả, cầu thủ thi đấu rất uể oải. Nay cũng không có khán giả nhưng cầu thủ thi đấu rất máu lửa và tính đối kháng cực cao. Có lẽ đây là cảm giác “thèm bóng” của cầu thủ sau thời gian dài nghỉ ngơi và “trốn dịch”.

Cựu binh Lee Dong-guuk, 41 tuổi ghi bàn duy nhất trận cho Hyundai Jeonbuk

K-League tái khởi động trong điều kiện nạn dịch COVID-19 còn ngổn ngang. Tuy nhiên, giải Hàn Quốc vẫn mạnh dạn trở lại. Điều này có thể tạo ra một “hiệu ứng Domino” cho những giải đấu khác.

Các trận tái khởi động trở lại ở Hàn Quốc tuân thủ triệt để các yêu cầu y tế đề ra.

Sau trận đấu, các bộ phận y tế tham gia hỗ trợ đều có kết luận mọi thứ ban đầu đều ổn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.