Juventus giành vé sớm, Chelsea cùng tiến

(PLO)- Juventus toàn thắng cả 4 lượt trận tại vòng bảng Champions League khi đánh bại Zenit với tỷ số 4-2, cùng bảng H Chelsea thắng chủ nhà Malmo 1-0. 

Hai “ông lớn” của bảng H là Chelsea và Juventus đều đạt mục tiêu có được 3 điểm tại lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League, khi Chelsea có chiến thắng 1-0 trong chuyến làm khách đến sân của Malmo, còn Juventus đánh bại Zenit St.Petersburg với tỷ số 4-2. 

Đến Thụy Điển đối đầu với Malmo, Chelsea cho thấy sức mạnh của nhà ĐKVĐ khi suốt 90 phút đội bóng của HLV Tuchel tung ra 21 cú sút, trong đó có 11 cú sút trúng đích cùng với tỷ lệ cầm bóng lên đến 73%.

Gây sức ép liên tục, nhưng phải đến hiệp hai, Chelsea mới có được bàn thắng do công của Hakim Ziyech ở phút 56. Đón đường căng ngang của Hudson-Odoi bên cánh phải, Ziyech đệm bóng cận thành để ghi bàn thắng mang về 3 điểm cho Chelsea. 

Ziyech ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea thắng chủ nhà Malmo 1-0. Ảnh: Reuters. 

Còn tại trận đấu giữa Juventus và Zenit St.Petersburg, “lão bà” sớm có bàn thắng mở tỷ số do công của Dybala ở phút 11. Từ tình huống Juventus thực hiện phạt góc, cầu thủ Zenit đánh đầu phá bóng và Dybala có mặt kịp thời để dứt điểm mở tỷ số 1-0.

Đến phút 26, đội khách có được bàn thắng san bằng cách biệt khi trung vệ Bonucci đánh đầu phản lưới nhà và tỷ số 1-1 được hai đội giữ nguyên cho đến giờ nghỉ giữa hiệp. 

Dybala tỏa sáng trong trận đấu này với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo. Ảnh: Getty Images. 

Sang hiệp hai, Juventus ghi liên tiếp 3 bàn thắng ở các phút 58, 73 và 82. Những người ghi bàn cho Juventus lần lượt là Dybala, Chiesa và Morata. Phút 55, Chiesa té ngã trong vòng cấm mang về phạt đền cho Juventus và trên chấm 11 mét Dybala phải đến 2 lần thực hiện phạt đền mới có thể mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Juve. 

Đến phút 73 Juventus mới tạo được cách biệt an toàn, khi Chiesa có pha đi bóng bên cánh trái rồi dứt điểm đưa bóng vào góc xa, giúp Juventus nâng tỷ số lên thành 3-1. Bàn thắng thứ tư đến với “lão bà” ở phút 82, khi từ tình huống phối hợp tấn công, Dybala có pha phất bóng để Morata chạy chỗ thoát xuống vòng cấm rồi ghi bàn vào lưới thủ môn Kritsyuk. 

Thất thường tại Serie A, nhưng Juventus toàn thắng 4 lượt trận tại vòng bảng Champions League. Ảnh: Getty Images. 

Phút bù giờ cuối trận, Zenit có được bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 2-4 khi từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội vào vòng cấm, trung phong Artem Dzyuba có pha đánh đầu làm tường để Sardar Azmoun băng lên dứt điểm ghi bàn.

Giành chiến thắng với tỷ số 4-2, Juventus bảo vệ vị trí đầu bảng H với 12 điểm tuyệt đối sau 4 vòng đấu, xếp sau là Chelsea với 9 điểm. Như vậy, Juventus đã giành vé sớm dự vòng knock-out Champions League trước hai lượt đấu khi mà đội xếp thứ ba Zenit thua “bà đầm già” thành Turin đến 9 điểm.

Bảng H, Champions League:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.