Huyền thoại Boris Becker chính thức tán gia bại sản

(PLO)- Đã chính thức phá sản năm ngoái nhưng Boris Becker vẫn tiếp tục tìm nhiều thứ để bán và tán gia bại sản vào đường cùng.

Cựu sao quần vợt, huyền thoại Boris Becker của Đức chính thức tuyên bố phá sản và ông đã lâm vào những khoản nợ cực lớn.

Nguyên nhân là trước đây không hiểu biết về lĩnh vực bất động sản nhưng ông lại đứng ra đầu tư mạnh và liên tục thua lỗ…

Becker và học trò nổi tiếng Novak Djokovic.

Khó khăn và nợ nần chồng chất đến độ trong thời gian qua ông đã phải bán các chiếc cúp vô địch Grand Slam và nhiều danh hiệu khác để lấy tiền trả lãi ngân hàng.

Boris Becker năm nay 50 tuổi, từng đoạt sáu danh hiệu Grand Slam nhưng ông thành huyền thoại là vì năm 1985 khi tham dự giải Wimbledon ông không được xếp tay vợt hạt giống nhưng thẳng tiến đến ngôi vô địch và trở thành tay vợt trẻ tuổi nhất lịch sử Wimbledon vô địch giải này khi mới 17 tuổi… Và năm sau đó thì ông bảo vệ thành công ngôi vô địch giải này.

Boris Becker sạch sành sanh vì bán tất.

Sáu danh hiệu Grand Slam cùng những giải khác đã mang lại cho ông số tiền thưởng tổng cộng 25 triệu USD.

Huyền thoại người Đức này sau khi gác vợt đã làm HLV cho những tên tuổi lớn như Novak Djokovic và học trò cũng đoạt các danh hiệu Grand Slam thời ông dẫn dắt và lên ngôi số một thế giới.

Năm ngoái một tòa án ở London đã chính thức tuyên bố Becker phá sản rồi nhưng rồi ông chạy vạy nhiều nơi cùng sự giúp đỡ để cầm cự, còn bây giờ thì đã hết đường.

Điều đau lòng nhất là CLB quần vợt toàn Anh, đơn vị tổ chức Wimbledon hằng năm, Liên đoàn Quần vợt Đức, Mỹ, Úc và cơ quan tôn vinh những huyền thoại quần vợt thế giới cũng đã hết trưng bày các hiện vật của Becker vì ông đã yêu cầu lấy bán trả nợ... nhưng cuối cùng chỉ kéo dài “cái chết” được báo trước mà thôi.

Trong thế giới thể thao có rất nhiều chuyện đau lòng kiểu này. Bao năm tháng thi đấu kiếm tiền, khi giải nghệ đầu tư thiếu cân nhắc lĩnh vực mình không am hiểu nên bị thất bại, bị lợi dụng… Boris Becker là một điển hình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.