Vòng 1 Premier League, Chelsea – Crystal Palace (3-0)

'Hủy diệt' Crystal Palace, Chelsea theo chân MU

(PLO)- Ba bàn thắng của Alonso, Pulisic và Chalobah đã giúp Chelsea đánh bại Crystal Palace 3-0 ở vòng 1 Premier League trên sân nhà Stamford Bridge.

Vòng 1 Premier League, nhà ĐKVĐ Champions League Chelsea gặp Crystal Palace trên sân nhà Stamford Bridge. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của huyền thoại Arsenal Patrick Viera trên cương vị HLV trưởng Crystal Palace.

Đội bóng của Viera vẫn dưới tầm đội bóng của Tuchel, lại còn phải thi đấu trên sân khách trước hàng chục ngàn khán giả của chủ nhà. Tuy nhiên, Crystal Palace vẫn có cơ hội gây bất ngờ khi còn nhớ ở mùa trước, họ đã đánh bại MU 3-1 ngay ngày khai mạc giải trên sân khách Old Trafford.

Alonso và Pulisic ghi hai trong tổng số 3 bàn thắng cho Chelsea. ẢNH: GETTY

Mọi thứ diễn ra theo đúng kịch bản trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Chelsea hoàn toàn chơi trên chân đội khách và đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà bảo vệ khung thành thủ môn Guaita. Đội khách bị chủ nhà ép đến nỗi không có pha lên bóng nào nên hồn và tất nhiên họ cũng không thể gây ra bất cứ nguy hiểm nào trước khung thành Mendy.

Trong khi đó, The Blues chủ động chơi pressing tầm cao ngay phần sân đối phương khiến đội khách lúng túng liên tục mất bóng. Những pha tấn công từ cánh trái rồi cánh phải, sau đó bất ngờ đưa bóng vào của Chelsea gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Crystal Palace.

Xuất phát từ 1 tình huống như vậy, Chelsea có cơ hội đầu tiên khi Alonso tạt vào cho Pulisic đánh đầu trống trải nhưng không đủ khó để hạ được Guaita. Sau đó, từ pha đá phạt cố định bên cánh trái, Mason Mount sút thẳng về phía khung thành đối phương nhưng bóng không đi đủ hiểm, thủ môn Guaita vẫn làm chủ được tình tình đấm bóng ra ngoài.

Alonso sút phạt trực tiếp ghi bàn thắng đầu tiên ở Premier League 2021 - 2022 cho Chelsea. ẢNH: GETTY

Cuối cùng, phải nhờ đến tình huống cố định, Chelsea mới khai thông thế trận. Phút 27, từ pha đá phạt trực tiếp, Alonso tung cú dứt điểm tuyệt đẹp đưa bóng vượt qua hàng rào, thủ môn Guaita chỉ biết đứng nhìn bóng vào lưới. 1-0 cho Chelsea.

Đến phút 40, Chelsea có bàn thứ hai, xuất phát từ pha phối hợp 1-2 xé toang cánh phải Crystal Palace, Mount tạt bóng vào khó chịu, thủ môn Guaita nhoài người đẩy bóng ra, Pulisic có mặt kịp thời sút bóng bật mép dưới xà ngang vào lưới ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea. Đây cũng là tỉ số sau 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Pulisic giúp Chelsea tạo lợi thế an toàn 2 bàn thắng sau 45 phút thi đấu.

Bước sang hiệp hai, đội khách mới bắt đầu vùng lên và tạo được vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành Mendy, điển hình là pha Zaha tạo sóng gió trước khung thành Chelsea nhưng không kịp dứt điểm hay pha đánh đầu cận thành của cầu thủ Crystal Palace đưa bóng đi vọt xà.

Khi chưa kịp có bàn thắng, đội khách tiếp tục để thủng lưới. Sao trẻ Chalobah bất ngờ tung cú sút xa cực hiểm đưa bóng đi chìm vào góc lưới khiến thủ môn Guaita dù đã đổ người vẫn không kịp chạm vào bóng. 3-0 cho Chelsea.

Sao trẻ Chalobah được các đàn anh chia vui sau bàn thắng thứ ba cho Chelsea. ẢNH: GETTY

Cũng giống như trận MU thắng Leeds United 5-1 trước đó, sau lợi thế dẫn ba bàn, Chelsea không còn gia tăng áp lực về phía khung thành đối phương, The Blues chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Crystal Palace dù dễ thở hơn nhưng họ cũng không đủ lực gây khó cho khung thành đội chủ nhà.

Thắng “hủy diệt” Crystal Palace 3-0, Chelsea vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League sau Manchester United. Kết quả những trận đấu cùng giờ còn lại, Burnley thua Brighton 1-2 ngay trên  sân nhà, Everton thắng Southampton 3-1, Leicester City hạ Wolves 1-0, còn Aston Villa bất ngờ thua Watford 1-3 trên sân khách.

Đội hình ra sân của hai đội:

Chelsea: Mendy, Chalobah, Christensen, Rudiger, Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Alonso, Pulisic, Mount, Werner.

Dự bị: Arrizabalaga, Thiago Silva, Abraham, Zouma, Hudson-Odoi, Chilwell, James, Havertz, Emerson Palmieri.

Bàn thắng: Alonso (27’), Pulisic (40’), Chalobah (58')

HLV: Thomas Tuchel

Crystal Palace: Guaita, Ward, Guehi, Kouyate, Mitchell, Riedewald, McArthur, Schlupp, Ayew, Mateta, Zaha.

Dự bị: Butland, Andersen, Clyne, Benteke, Kelly, Banks, Street, Hannam, Rak-Sakyi.

HLV: Patrick Viera

Trọng tài: Jonathan Moss

Sân vận động: Stamford Bridge

Bảng xếp hạng Premier League:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.