Honda họp ‘lives tream’ với tuyển Campuchia

(PL)- Chuyện LĐBĐ Campuchia (FFC) ký hợp đồng với cựu danh thủ Keisuke Honda của Nhật Bản để làm HLV từ xa, đây là chuyện có một không hai - theo cách nói của chính danh thủ Nhật.

Honda với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu và trải nghiệm qua nhiều đời HLV của tuyển Nhật đến các CLB trong nước và nước ngoài, anh sẽ giúp ích cho các đội tuyển Campuchia. Hằng tuần ban huấn luyện Campuchia họp, Honda vừa mới ký hợp đồng thi đấu một năm với CLB Melbourne Victory (Úc) sẽ kết nối trực tuyến, “videophone” và “livestream” để họp bàn đấu pháp, chiến thuật.

Điều quan trọng là Honda không nhận lương của FFC. Hễ có thời gian rảnh, Honda sẽ rời CLB của mình để bay sang Campuchia huấn luyện đội tuyển. Những lần như thế, FFC chi trả tiền vé máy bay, ăn ở, đi lại tại Campuchia cho Honda mà thôi.

Cầu thủ của Nhật cho biết mình đã nhiều lần đến Campuchia và yêu mến đất nước chùa tháp này. Anh có vài bạn thân người Nhật đang làm việc trong các học viện bóng đá Campuchia do FIFA tài trợ.

Honda (trái) và Chủ tịch FFC Sao Sokha trong buổi lễ ký hợp đồng làm “tổng quản” đội tuyển Campuchia. Ảnh: KHMER TIMES

Về phía Campuchia chiêu mộ Honda bởi anh vốn là một tượng đài của bóng đá Nhật, là người của công chúng Nhật. FFC muốn thông qua hình ảnh Honda để quảng bá đất nước Campuchia với các danh thắng đã được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới như Angkor Wat, Angkor Thom, Sihanoukville.

Chủ tịch FFC Sao Sokha cũng là tổng cảnh sát trưởng hoàng gia Campuchia nói: “Việc ký hợp đồng với Honda có hai mục đích chính. Đó là FFC muốn tuyển Campuchia phải có một phong cách tích cực hơn. Thứ hai là với sức ảnh hưởng của Honda, văn hóa Campuchia dễ dàng gửi ra thế giới”. Thương vụ này giống như một làn gió mới thổi vào đời sống văn hóa và bóng đá Campuchia. Báo Khmer Times cho biết thêm các địa danh ở Campuchia là điểm đến của hàng triệu du khách Nhật hằng năm.

Việc một cầu thủ đang chơi bóng, lại chưa qua các lớp HLV như Honda chịu làm HLV từ xa cho bóng đá Campuchia qua “livestream” là độc nhất vô nhị trong làng bóng thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.