Hôm nay xử vụ mìn nổ khiến phụ xe cụt tay, mù mắt

(PL)- Dự kiến hôm nay (23-6), TAND tỉnh Nghệ An mở lại phiên tòa sơ thẩm xử bị cáo Lê Đức Đệ (27 tuổi, trú thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) về tội giết người và tàng trữ, chế tạo vật liệu nổ.

Trước đó, tại phiên tòa sáng 22-5, bị cáo Đệ đang đứng trước vành móng ngựa bỗng lăn đùng ra xỉu nên tòa phải hoãn.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, trong quá trình làm nghề ốp thạch cao, Đệ có cạnh tranh và mâu thuẫn với người cùng nghề Lê Công Tùng ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Đệ đã chế mìn bỏ vào loa gửi xe khách “tặng” anh Tùng để trả thù. Khi gửi hộp “quà” đó, Đệ ghi nhầm số điện thoại của anh Tùng nên không ai nhận. Đệ cũng không ghi tên và số điện thoại người gửi nên nhà xe không biết để trả lại hộp “quà”. Khoảng 11 giờ trưa 30-9-2014, khi xe qua xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, nhân viên nhà xe tên Thái Viết Hảo bóc hộp “quà” ra xem và thử chiếc loa thì mìn phát nổ khiến anh Hảo bị đứt hai bàn tay, mù hai mắt, gãy hai chân; tài xế và phụ xe cũng bị thương nặng.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm