Hồ sơ 'khủng' của 'siêu quậy' tại World Cup 2022

(PLO)- Báo chí Ý chẳng xa lạ với 'tay quậy liên lục địa' Mario Ferri này...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong trận Bồ Đào Nha - Uruguay có gã đàn ông cầm cờ “ngũ sắc cầu vồng”, mặc áo phông ủng hộ Ukraine...chạy vào sân. Anh này là ai?

Đó là Mario Ferri, 35 tuổi, người Ý từng có mặt ở Kiev những ngày khói lửa chiến tranh, từng “quậy” ở World Cup 2014, FIFA Club World Cup 2010 tại Abu Dhabi...

Mario Ferri gửi nhiều thông điệp cho hành động chạy vào sân này. Ảnh: Getty

Mario Ferri gửi nhiều thông điệp cho hành động chạy vào sân này. Ảnh: Getty

Khi lao vào sân trong trận Bồ Đào Nha gặp Uruguay ở World Cup 2022, Mario Ferri mang nhiều thông điệp cổ vũ bình quyền cho giới tính thứ ba với lá cờ “ngũ sắc cầu vồng”, trên nền cờ có từ “Pace” trong tiếng Ý có nghĩa là “hòa bình”. Trên ngực áo là ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến tranh với Nga, phía sau lưng cái áo phông màu xanh của anh là “Hãy tôn trọng phụ nữ Iran”.

Mario Ferri tự đặt cho mình biệt danh là “chim ưng”. Trên trang xã hội của mình Mario Ferri viết: “Tôi đã trở lại”, Mario Ferri cũng tự nhận mình là “tay hải tặc thời hiện đại”.

Theo báo chí Ý thì Mario Ferri từng là cầu thủ nhà nghề nhưng thi đấu không hay, anh từng hành nghề bóng đá tại Ấn Độ, Jordan, San Marino, Thụy Sĩ... Những ngày tháng chiến tranh ác liệt diễn ra ở Kiev vừa qua, Mario Ferri cũng hiện diện nơi đó với tư cách là tình nguyện viên.

Báo Gazzetta dello Sport của Ý có một hồ sơ lưu trữ về Mario Ferri rất dày. Tờ báo này cho biết hồi FIFA Club World Cup 2010 tại Abu Dhabi, Mario cũng chạy vào sân trận Inter - Mozambe. Bốn năm sau đó, World Cup tại Brazil anh cũng mặc áo phông có in hình “Siêu nhân” chạy vào sân khi trận đấu Bỉ - Mỹ đang diễn ra. Lần đó Mario Ferri thể hiện thông điệp “hãy giúp đỡ trẻ em khổ cực và bị lạm dụng”, tình trạng đang diễn ra ở nhiều TP tại Brazil.

Anh cũng từng là “nhân vật nổi trội” ở trận chung kết cúp Ý năm 2017 khi fan của Napoli là Ciro Esposito bị chết. Mario Ferri còn “khởi xướng cuộc báo thù” với Gonzalo Higuain khi tiền đạo này rời Napoli đến Juventus. Rồi Mario Ferri kết luận Higuain là kẻ phản bội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.