Fan Nga cổ vũ đội nào ở World Cup 2022?

(PLO)- Các fan Nga quàng vai nhau hát quốc ca... Serbia tại World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hầu hết các fan Nga xem World Cup 2022 trong các bar tại các TP lớn của Nga. Sau khi vào xem cùng rồi hỏi han, cánh báo chí quốc tế cho biết hầu hết, nếu không muốn nói là 100% fan Nga ủng hộ... người anh em Serbia tại World Cup. Các hãng tin nước ngoài nhìn thấy các fan Nga quàng vai nhau hát quốc ca Serbia cùng đội tuyển Serbia... trên màn hình.

Nga là chủ nhà World Cup 2018 nhưng đội tuyển của họ bị FIFA cấm đá Play off và đánh mất cơ hội đến Qatar dự World Cup 2022 do Nga tiến hành cuộc chiến vào Ukraine.

Serbia thua Brazil và hòa Cameroon, cơ hội đi tiếp mong manh. Ảnh: Getty

Serbia thua Brazil và hòa Cameroon, cơ hội đi tiếp mong manh. Ảnh: Getty

Hàng triệu fan Nga ở nhà xem World Cup 2022 và họ ủng hộ Serbia, theo cách lý giải của họ là “Serbia là người anh em gần gũi, là đồng minh thân cận của Nga”.

Một fan có tên Kirill Gvunechev nói với AFP: 'Chúng tôi cổ vũ, chúng tôi là fan của Serbia, Serbia mở đầu khó khăn khi thua Brazil 0-2 rồi hòa rất đáng tiếc với Cameroon. Serbia còn đá là chúng tôi còn đứng phía sau họ. Tôi nghĩ Serbia là người anh em với chúng tôi'.

Tại Moscow hàng trăm quán bar hoạt động sôi nổi để phục vụ các fan bóng đá muốn xem World Cup 2022, trong đó có rất nhiều người nước ngoài. Hãng tin AFP nhìn thấy nhiều fan Nga đã khoác lên mình quốc kỳ Serbia và hô vang “Serbia! Bravo”.

Một fan nam 34 tuổi có tên Roman Marshak nói với AFP trước trận Serbia -Brazil: “Tôi đánh cược Brazil thắng trận nhưng tôi cổ vũ cho Serbia. Nếu Brazil thắng trận, tôi được tiền nhiều còn nếu Serbia thắng, tức con tim của tôi đã thắng”.

Còn fan Roman Yanchinsky nói: “Cám ơn Serbia, dù đội tuyển Nga không góp mặt nhưng còn người anh em. Hôm nay quán này chật kín người cũng vì người anh em Serbia”. Một fan khác 41 tuổi có tên Sergey nói: “Chúng tôi và Serbia cùng...màu áo. Hãy tiến lên Serbia”.

Các fan Nga vào bar cổ vũ Serbia đá với Brazil. Ảnh: S.E

Các fan Nga vào bar cổ vũ Serbia đá với Brazil. Ảnh: S.E

Vừa qua, nhà vô địch Serbia là Red Star Belgrade mời nhà vô địch Nga St. Petersburg sang Serbia đá giao hữu và CLB của Serbia thua 1-3.

Nói về tình hình các cầu thủ ngoại đã dần rời bóng đá Nga, Roman Marshak nói: “Đó là cơ hội cho những tài năng trẻ của Nga, việc các đội bóng Nga không được tham dự các giải thế giới và châu Âu... không sao cả”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.