Rigobert Song: 'Tôi là bố trong đội tuyển'

(PLO)- Huyền thoại, thuyền trưởng tuyển Cameroon Rigobert Song phản pháo lại dư luận quê nhà...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dư luận Cameroon lên tiếng có phần trách móc thuyền trưởng Cameroon Rigobert Song chuyện ông loại thủ môn Onana và thay vào Empassy bắt bóng kém để thua những bàn không đáng thua trước Serbia.

Quả là ngôn từ của một trong những huyền thoại của “những con sư tử bất trị” có khác. Song không ngại tuyên bố: “Tôi là bố trong đội tuyển này, không ai được quyền can thiệp vào đội”.

Cameroon hòa vất vả với Serbia. Ảnh: Getty

Cameroon hòa vất vả với Serbia. Ảnh: Getty

Song loại thủ môn xuất sắc Onana vì thói vô kỷ luật và đưa thủ môn non kinh nghiệm Empassy vào thay. Được biết Onana đã bất đồng về chiến thuật với HLV Song, không nghe theo chỉ đạo của ông và hiện anh đã rời khỏi đội trở lại Milan.

Empassy mới chỉ khoác áo tuyển sáu lần, nhưng Song đã đưa vào làm thủ thành số 1 trong trận hòa trối chết với Serbia 3-3 ở World Cup 2022. Trận này, Empassy thi đấu không xuất sắc, phản ứng, chọn vị trí lỗi dẫn đến hai bàn thua dễ của Cameroon.

Trước chuyện như vậy dư luận Cameroon chỉ trích huyền thoại Song. Song phản đòn ngay khi tuyên bố “Tôi là bố trong đội tuyển Cameroon, tất cả phải nghe tôi”.

Onana bị Song loại vì tính vô kỷ luật dù Song thừa nhận Onana bây giờ là một trong những thủ môn thuộc loại hay nhất ở châu Âu.

Riêng chuyện có hay không Chủ tịch LĐBĐ Cameroon, tượng đài lớn Samuel Eto’s can thiệp quá sâu vào công tác chuyên môn đội tuyển, Song lên tiếng rằng không có chuyện đó, nếu có đi chăng nữa thì thầy trò ông cũng không chịu áp lực gì cả vì ông biết thầy trò ông cần làm gì.

Rigobert Song, 46 tuổi, có 137 lần khoác áo tuyển Cameroon, dự bốn kỳ World Cup. Ông chính là người đã trực tiếp tuyên bố sẽ đuổi Onana về nhà.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.