Họ nói gì sau hai trận tứ kết Champions League kịch tính?

(PLO)- Kẻ đau đớn nguyền rủa, kẻ sướng rơn người, đó là những gì diễn ra sau hai trận tứ kết lượt về Champions League rạng sáng nay (12-4).

Có quá nhiều cảm xúc và nhiều thái cực tình cảm đưa fan từ trạng thái này sang trạng thái khác. Rạng sáng qua, đoàn quân La Mã đã đưa Barcelona vào…quá khứ, tan tành mục tiêu ăn mừng. Rạng sáng nay tưởng chừng như bi kịch lại đến với Real nhưng không, Juventus không làm được điều đó. Fan Juventus và những người chán Real chửi rủa trọng tài Oliver. Những người trong cuộc nói gì ở cả hai trận Real-Juventus và Bayern-Sevilla?

Buffon đau đớn rời sân với chiếc thẻ đỏ.

+ Ronaldo: "Đây quả là một trận quá căng thẳng và thách thức cho chúng tôi, một lần nữa chúng tôi có được bài học trong bóng đá, không gì là không thể. Chúng ta cần phải tập trung cao độ nhất để chiến đấu đến cùng".

+ Gianluigi Buffon: "Trọng tài Michael Oliver là người không có trái tim, thật đáng ném vào sọt rác. Thật là điều tồi tệ".

Ronaldo lại là người ghi bàn quyết định.

+ Toni Kroos: "Cuối cùng chúng tôi đã chiến thắng. Trong hoàn cảnh này chúng tôi mới thấy được chúng tôi là một tập thể đúng nghĩa, một tập thể vĩ đại, luôn siết chặt tay nhau ở những hoàn cảnh thách thức nhất".

+ Arjen Robben: "Sevilla là một đội bóng mạnh, lâu lắm rồi chúng tôi đã không lấy tuyến giữa làm bệ phóng nhưng quan trọng là hôm nay chúng tôi đã ngăn Sevilla ghi bàn, đó là điều quan trọng nhất".

Sevilla ngẩng cao đầu rời Allianz Arena.

+ HLV Jupp Heynkes: "Tôi vẫn nói là chúng tôi sẽ đi tiếp nhưng đi bằng cách nào thì phải chờ sau trận đấu, chúng tôi đã đi tiếp thực sự, có gì đáng bàn. Việc đêm qua Roma làm được điều vĩ đại nên lại càng làm cho Bayern có sự cẩn trọng cao độ".

+ HLV Vicenzo Montella: "Tôi tự hào về đội bóng Sevilla, chúng tôi đã thể hiện cá tính tuyệt vời trước một đối thủ cực mạnh và bản lĩnh. Tôi rất tự hào những gì Sevilla làm được ở Champions League và ở Allianz Arena".

Rạng sáng nay (12-4), Juventus đã bất ngờ đánh bại Real Madrid 3-1 ngay tại Bernabeu, tuy nhiên do Juve thua 0-3 ở lượt đi nên Real đi tiếp vào bán kết với tổng tỉ số 4-3. Đáng nói, Juve đã dẫn đến 3-0 nhưng quả phạt đền oan nghiệt phút 90 cùng chiếc thẻ đỏ của Buffon đã khiến họ cay đắng rời cuộc chơi.

Trận còn lại, Bayern Munich hòa Sevilla 0-0. Bayern loại Sevilla với tổng tỉ số 2-1 sau hai lượt trận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.