HLV Fernando Santos ca ngợi Ronaldo lên tận mây xanh

(PLO)- Mặc dù vào sân chỉ được 25 phút trên tổng số 120 phút của trận chung kết nhưng CR7 vẫn được HLV Fernando Santos ca ngợi hết lời.

“Cristiano Ronaldo đã tin vào những điều chúng tôi có thể làm như cách tôi từng tin tưởng anh ấy” - HLV trưởng của tân vô địch Euro 2016 cho biết trong cuộc họp báo sau trận đấu.

HLV Fernando Santos an ủi Ronaldo khi anh ôm mặt bất lực rời sân.

Nói về thành quả của đội bóng, chiến lược gia 61 tuổi cho biết: “Thật hạnh phúc. Hiện tại tôi không biết nói gì bởi hiện tại cảm giác sung sướng đang chiếm lĩnh tất cả”.

Nhớ lại cảm giác trước trận chung kết khi bị đánh giá thấp hơn đội chủ nhà, nhà cầm quân tiết lộ ông đã “làm tư tưởng” cho các học trò của mình và yêu cầu bỏ ngay suy nghĩ tiểu nhược.

"Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng họ là những tài năng tuyệt vời nhưng cần phải chiến đấu nhiều hơn với đối thủ. Chúng ta cần tập trung vào trận đấu và tôi hoàn toàn tin tưởng có thể giành chiến thắng này. Bồ Đào Nha đơn giản  như con chim bồ câu nhưng cũng khôn ngoan như con rắn” - ông nói.

Sau HLV Fernando Santos là những Eder và Pepe ca ngợi CR7. Eder tiết lộ trước khi anh vào sân, cầu thủ đang chơi cho Real Radrid đã nói với anh rằng “cậu sẽ ghi bàn trong trận chung kết” và điều này đã truyền cảm hứng cho anh rất nhiều.

Riêng Pepe thì chia sẻ: “Ngay sau khi nhìn anh ấy khóc và nói không thể tiếp tục. Tôi đã nói với mọi người rằng hãy chiến đấu và chiến thắng vì anh ấy”.

Trong trận chung kết Euro vào rạng sáng nay giữa Bồ Đào Nha và Pháp, Ronaldo phải rời sân trong nước mắt vì chấn thương. Tuy nhiên, đồng đội của anh đã thi đấu kiên cường trước chủ nhà Pháp và đã giành chiến thắng 1-0 vào phút 109 do Eder ghi bàn.

Chiến lược gia 61 tuổi được các học trò tung hô.

Sau khi ghi bàn Eder đã chạy đến bên Ronaldo ăn mừng chiến thắng.

Pepe và Ronaldo đã có một năm thi đấu thành công khi cùng đội tuyển quốc gia đoạt cúp vô địch Euro và CLB Real đoạt cúp C1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.