Ronaldo khóc rời sân, Gareth Bale thương cảm!

(PLO)- Bale đã gửi một tin nhắn bày tỏ sự thương cảm với người đồng đội của mình ở CLB Real Madrid khi nhìn thấy Ronaldo phải rời sân trên cáng.

Nhìn thấy Ronaldo vật vã khóc trên sân vì chấn thương và cuối cùng phải rời trong nước mắt, đối thủ của CR7 tại trận bán kết vừa qua, Gareth Blale đã viết: “Thật khủng khiếp khi nhìn thấy Cris bị thương như thế. Hy vọng mọi thứ sẽ không quá xấu”, đồng đội của Ronaldo tại Real Madrid chia sẻ. 

Grareth Bale chia sẻ với Ronaldo trên mạng xã hội.

Cú va chạm với Payet ở đầu trận đấu, Ronaldo đã ngã xuống sân và ôm chân trái la khóc. Anh nức nở như biết rằng sẽ khó có thể tiếp tục thi đấu. Ngay sau khi được bác sĩ chăm sóc, Ronaldo vào lại sân với cái chân bó nhưng chỉ một đường bóng đồng đội chuyền cho, anh không thể thực hiện theo ý mình. CR7 làm động tác xin thay người và tiếp tục ngã xuống sân bật khóc.

Cú vào bóng "hủy diệt" của Payet nhằm vào Ronaldo.

Ronaldo trên băng ghế dự bị bất đắc dĩ.

Những giọt nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt của cầu thủ 31 tuổi khi anh rời sân. Anh nức nở trao băng đội trưởng cho Nani và ôm mặt bất lực khi được tổ y tế khiêng ra sân. Không chỉ Gareth Bale mà rất nhiều fan hâm mộ trên toàn thế giới cũng thấy nghẹn ngào cho CR7.  

Tuy nhiên, dù chân bị chấn thương phải đi tập tễnh nhưng cuối cùng Ronaldo lại có thể mỉm cười cùng đồng đội nâng chiếc cúp vô địch Euro 2016 khi Eder đã ghi bàn duy nhất cho Bồ Đào Nha ở phút 109.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.