Croatia 0-0 Bồ Đào Nha (EAT 0-1): Sự cứu rỗi của Quaresma

(PLO)- Thi đấu không quá ấn tượng và có lúc bị Croatia lấn lướt hoàn toàn. Song với chỉ một tình huống tỏa sáng của một cá nhân cũng đủ để Bồ Đào Nha lầm lì đi tiếp.

Sau vòng bảng kém thuyết phục, HLV Jose Santos đã thực hiện một loạt thay đổi với mong muốn giúp Bồ Đào Nha "ve sầu thoát xác".

Lần lượt những cái tên như Jose Fonte,  Raphael Guerreiro và Cedric được lựa chọn xuất kích ngay từ đầu nơi hệ thống phòng ngự. Trên hàng tiền vệ thì William Carvalho trẻ khỏe, giàu thể lực cũng ra sân từ đầu.

Ý đồ của HLV Santos đơn giản chỉ là dùng sức trẻ và áp dụng lối đá phòng ngự phản công để đối đầu với Croatia.

Với sự thay đổi mang tính hệ thống này, học trò của Santos đã có 45 phút đầu trận thi đấu khá thành công. Hai biên của Croatia là Perisic và Brozovic không có nhiều đất diễn trong hiệp đấu đầu tiên.

Chưa hết, ở trung tâm thì sự xuất hiện của William Carvalho và Adrien Silva cũng khiến cặp đôi Luka Modric và Ivan Rakitic của Croatia luôn trong thế bị kèm rất sát.

Phòng ngự chặt phản công nhanh, Ronaldo nơi tiền tiêu ngọn sóng đã rất biết cách tự tạo ra cơ hội cho mình. Đơn cử phút 25, chính Ronaldo thu hút các hậu vệ Croatia để Pepe đánh đầu trong vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Bàn thắng quý hơn vàng của người thừa Quaresma.

Hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa 0-0. Croatia áp đặt thế trận với 62% thời gian kiếm soát bóng song số cơ hội có được là không nhiều.

Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha tiếp tục trung thành tuyệt đối với cách chơi phòng ngự phản công. Nhưng tiếc thay cả Rakitic, Mandzukic, Perisic đều không để lại ấn tượng với bất kỳ pha bóng ấn tượng nào. Trong khi đó, người Bồ hài lòng với tỉ số hòa và mong muốn kéo Croatia tới hiệp phụ hoặc đá luân lưu.

Ở hai hiệp phụ, kịch bản không mấy khác biệt. Vẫn là một lối chơi tính toán đầy chiến thuật. Nhiều tiếng la ó đã nổi lên trên khán đài song hiệp phụ đầu tiên vẫn chỉ dừng lại ở con số 0-0.

Nút thắt chỉ bắt đầu được mở ở phút thứ 117, Renato tăng tốc từ phần sân nhà, chuyền bóng để Nani tung ra cú dứt điểm đưa bóng đến đúng vị trí mà Ronaldo băng lên. CR7 tung ra cú dứt điểm ở góc hẹp khiến thủ môn Subasic vất vả đẩy bóng, tuy nhiên Quaresma đã kịp thời lao vào đánh đầu bồi ghi bàn thắng duy nhất.

Niềm vui người này luôn song hành với nỗi đau của kẻ khác.

Trận đấu khép lại với tấm vé đi tiếp dành cho Ronaldo cùng các đồng đội. Còn về phần Croatia, họ lại tiếp tục dừng chân tại vòng 1/8 với thân phận của một chú ngựa ô.

Ghi bàn:

Quaresma (117')

Đội hình thi đấu

Croatia: Subasic; Srna, Corluka (Kramaric 117'), Vida, Strinic; Modric, Badelj; Rakitic (Pjaca 110'), Brozovic, Perisic; Mandzukic (Kalinic 88').

Bồ Đào Nha: Patrício, Cédric, Pepe, Fonte, Guerreiro, William, Adrien (Pereira 108'), João Mário (Quaresma 87'), André Gomes (Sanches 50'), Nani, Ronaldo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.