Hậu trường làng bóng Việt Nam: Nhiều người muốn thay các ông lắm đấy!

(PL)- Đó là phát biểu của ông Lê Nguyên Hồng, Chủ tịch CLB QNK Quảng Nam, trong hội nghị Ban Chấp hành VFF hồi giữa tháng 8 tại TP.HCM.

Tại hội nghị Ban Chấp hành VFF vừa qua, khi Thường trực VFF muốn “trảm” Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi thì ông Lê Nguyên Hồng đứng lên nói với chủ tịch đoàn của hội nghị: “Các anh muốn thay trưởng Ban Trọng tài à? Thay ông Mùi thì giải quyết được cái gì trong khi có nhiều người lại muốn thay các ông lắm đấy!”.

Mới đây, hàng chục cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam đồng ký tên gửi thư kiến nghị lên Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị thay đổi và chấn chỉnh bộ máy điều hành hiện nay của VFF.

Chủ tịch đoàn hội nghị Ban Chấp hành VFF khóa VII tại TP.HCM. Ảnh: XUÂN HUY

Trước thông tin trên, lập tức Tổng Thư ký Lê Hoài Anh nhận lệnh đứng ra thống kê phần được của VFF chỉ để khẳng định là bóng đá Việt Nam không chạm đáy. Chẳng hạn như Futsal đứng hạng tư châu Á, tham dự vòng chung kết World Cup; các đội tuyển trẻ thường xuyên vượt qua vòng đấu loại để vào vòng chung kết châu Á…

Thực chất thì vấn đề mà các cựu cầu thủ đưa ra nằm ở chỗ bộ máy điều hành có nhiều điều bất hợp lý gây mất niềm tin lớn nơi người hâm mộ. Vì thế, việc đưa thành tích (nhất là thành tích đó do một ông bầu là doanh nghiệp đứng ra thực hiện nhiều hơn là công trạng của liên đoàn) để chứng minh bóng đá không chạm đáy là cố tình hiểu sai vấn đề.

Đó là chưa nói việc Ủy viên VFF Nguyễn Lân Trung từng là phó chủ tịch VFF đăng đàn trên cơ quan ngôn luận khẳng định nội dung kiến nghị là do ông Trần Song Hải chấp bút rồi chỉ trích ông Hải. Điều này càng làm người hâm mộ thấy VFF giống như chỉ lo “đấu” và lo “chống”.

Được biết ông Trần Song Hải đã chính thức nhờ luật sư đứng ra bảo vệ quyền lợi cho mình trước sự quy kết nặng nề mang tính xúc phạm cá nhân ông mà Ủy viên LĐBĐ VN Nguyễn Lân Trung đã công bố trước công luận. 

Có quá nhiều yếu tố dẫn đến một nền bóng èo uột như chuyện một ông chủ bốn đội bóng ngang nhiên tồn tại thách thức. Mới hôm qua, chương trình thể thao của VTV đã giải thích vì sao các đội sợ lên chuyên nghiệp dù VFF cho đá đến ba trận play off. Câu trả lời được đưa ra là ở Anh một đội bóng được lên hạng thì quyền lợi của họ được LĐBĐ Anh chi ra rất lớn và có thể đổi đời cả một đội bóng lẫn một tập thể. Còn ở ta, lên hạng thì những ông chủ đội bóng sẽ phải chi nhiều hơn và gặp nhiều phiền toái hơn. Đó là chưa kể họ còn không được tạo điều kiện lẫn được bảo vệ quyền lợi nên có đội trốn lên hạng. Điển hình là Đồng Nai cho các cầu thủ giỏi được nghỉ sớm và chỉ mang thành phần dự bị thi đấu và thua dễ rồi vui vẻ ra về.

Ngẫm lại mới thấy Ủy viên LĐBĐ VN, Chủ tịch CLB QNK Quảng Nam Lê Nguyên Hồng nói rất đáng để suy nghĩ: “Trảm và thay một ông trưởng Ban Trọng tài thì giải quyết được gì? Có rất nhiều người muốn thay các ông lắm đấy!”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.