Trưởng Ban Trọng tài 'mất ghế' phó ban tổ chức

(PLO)- Chiều 12-8, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã họp và thống nhất thôi chức phó ban tổ chức giải của ông Nguyễn Văn Mùi.

Một ngày trước đó, trong cuộc họp của Ban Chấp hành (BCH) LĐBĐ Việt Nam (VFF), các ủy viên đã chỉ ra sai phạm của VFF khi bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mùi, Trưởng ban Trọng tài, kiêm chức phó ban tổ chức các giải chuyên nghiệp. Xuất phát từ những sai sót của trọng tài ở các giải hạng Nhất, V-League... Rất nhiều CLB đã phản ứng ban tổ chức và cho rằng ông Mùi ngồi hai ghế đấy chẳng khác nào “vừa đá bóng vừa thổi còi”.

Ngày 11-8, hội nghị BCH VFF lấy phiếu tín nhiệm ông Nguyễn Văn Mùi về việc thay đổi vị trí trưởng Ban Trọng tài. Kết quả có 16/21 phiếu thuận tiếp tục giữ ông Mùi ở lại. Trong cuộc họp đó, bầu Đức với tư cách phó chủ tịch VFF đã nói thẳng ông Mùi nên chuyển sang một vị trí khác vì ông ngồi ghế đó lâu quá rồi. Hơn nữa, ông Mùi còn có con trai, con rể làm trọng tài nên rất khó lãnh đạo.

ông Nguyễn Văn Mùi thôi giữ chức vụ

Ông Nguyễn Văn Mùi (thứ tư từ trái sang) và các cộng sự trong cuộc họp BCH VFF. 

Cũng cần biết việc bổ nhiệm ông Mùi kiêm nhiệm hai chức vụ như trên là sai về mặt nguyên tắc và điều lệ giải nhưng nó vẫn tồn tại suốt một thời gian dài. Và chính vì số phiếu tín nhiệm cao của ông Mùi giữ lại ghế trưởng Ban Trọng tài, VPF mới nhanh chóng đưa ra quyết định ngưng nhiệm vụ tổ chức giải của ông.

Tổng Giám đốc Cao Văn Chóng lý giải: “Thực sự anh Mùi đã từng làm phó ban tổ chức giải hai năm qua rồi. Công việc của anh Mùi đơn thuần về mặt chuyên môn đã giúp cho VPF rất nhiều. Theo tôi, anh ấy làm việc hoàn toàn độc lập và không bị tác động bất cứ điều gì”.

Ông Chóng nói thêm về quyết định ngưng nhiệm vụ của ông Mùi do khối lượng công việc của Ban Trọng tài rất nhiều. Hơn nữa, ông Mùi cần có thời gian rà soát, củng cố lại Ban Trọng tài theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực VFF trong cuộc họp BCH. Theo đó, lực lượng trọng tài sắp tới sẽ có thời gian tập huấn lâu dài hơn; tăng thời lượng cọ xát, học hỏi cho “vua sân cỏ” ở các giải đấu giao hữu. Cùng với đó là chọn lọc, tuyển chọn đầu vào của lực lượng trọng tài cẩn trọng và chất lượng hơn, chỉ sử dụng các trọng tài đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua và mời trọng tài nước ngoài điều khiển các trận đấu gay cấn, có tính chất lên-xuống hạng…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.