Khai mạc Euro 2020:

‘Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ’ tắt lịm ở đấu trường La Mã

(PLO)- Trận khai mạc Euro 2020 đã có ba bàn thắng được ghi từ một đội.

Các thông số trận đấu cho thấy chủ nhà Ý áp đảo Thổ Nhĩ Kỳ, “hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ” chỉ réo rắc đâu đó ở hiệp 1 mà thôi.

Trên sân Olympico ở Roma, đội khách Thổ Nhĩ Kỳ đã áp dụng lối chơi chính như người Ý từng thể hiện, phòng ngự chặt, “đổ bên tông” kiên cố và rồi mới tính đến đường vào cầu môn đối phương. Nhưng hôm nay thì người Ý, thầy trò Mancini muốn thắng.

Karaman (9, Thổ Nhỉ Kỳ) trong pha tranh chấp.   Ảnh: Getty

Suốt hiệp 1, thủ môn Donnarumma của Ý rất nhàn nhã, bởi hầu như bóng chỉ quanh quẫn bên phần sân của Thổ Nhĩ Kỳ. Có lẽ Thổ Nhĩ Kỳ muốn tìm một trận hòa bằng lối chơi phòng ngự chặt. Và đội khách đã đạt được ý muốn của mình ở hiệp 1.

Nếu như thủ môn Donnarumma nhàn nhã suốt hiệp 1 thì phía bên kia thủ môn Cakir rất xuất sắc vô hiệu hóa hàng loạt những cú sút của các chân sút Ý.

Burak Yilmar (17) luôn bị trung vệ kỳ cựu Chiellini đeo bám.   Ảnh: Getty

Người Ý hậm hực nghỉ giữa trận mà không có bàn thắng bởi Thổ cũng thể hiện mình biết chơi “bóng đá kiểu Ý”, tức phòng ngự chặt.

Nhưng rồi sang hiệp 2, cụ thể phút 62, Locatelli có pha đột phá dọc sườn phải xuống tận biên ngang rồi tạt tầm thấp vào trung lộ, trung vệ Merih Demiral lao về can thiệp, bóng chạm vào ngực anh ngay trực diện sát cầu môn rồi bóng bay vào lưới mở điểm cho Ý, đây là bàn phản lưới nhà của Merih.

Jorginho (8) tranh chấp với Burak Yilmar.   Ảnh: Getty

Đó cũng là bước ngoặt, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu rối trước sức tấn công của Ý. Phút 66 thì Immobile sút bồi cận thành nâng tỉ số lên 2-0 từ tình huống một cầu thủ sút Ý xa, thủ môn Cakir bắt bóng không dính, Immobile kịp lao đến ra chân.

Thổ Nhĩ Kỳ không đủ sức để chống đỡ trước sự quyết tâm của chủ nhà. Đến phút 78 thì thủ môn Cakir lại có pha phát bóng lên bị lỗi khiến cầu thủ Ý đón được bóng rồi chuyền vào trung lộ cho Insigne rồi cầu thủ này kết thúc bằng bàn thắng thứ ba cho Ý.

Đấy cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng “3 sao” cho chủ nhà ngay trận khai mạc Euro 2020.

“Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ” tắt lịm giữa “đấu trường La Mã”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.