Gửi xe xem pháo hoa bị ‘chém’ tới 30.000 đồng

(PLO)- Tối 2-9, nhiều chủ bãi gửi xe máy tự phát trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã “chém” 30 ngàn đồng phí gửi một chiếc xe máy. Nhiều người gửi xe xem bắn pháo hoa Lễ 2-9 đã phải méo mặt trả tiền mà chẳng nói được gì.
(PLO)- Tối 2-9, nhiều chủ bãi gửi xe máy tự phát trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã “chém” 30 ngàn đồng phí gửi một chiếc xe máy. Nhiều người gửi xe xem bắn pháo hoa Lễ 2-9 đã phải méo mặt trả tiền mà chẳng nói được gì.

“Các chủ bãi xe này chiếm dụng vỉa hè đường Nguyễn Hữu Cảnh, giăng dây xung quanh thế là thành bãi giữ xe để tranh thủ “hốt” tiền…” - Ông T. chạy xe ôm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh cho biết.

Tối 2-9, nhiều người xem bắn pháo hoa tỏ vẻ khó chịu khi phải trả 30 ngàn đồng/chiếc xe máy gửi trên vỉa hè đường Nguyễn Hữu Cảnh. Vừa dắt xe ra, anh Sơn (ngụ quận Gò Vấp) lầm bầm: “Gửi chừng có một tiếng đồng hồ mà lấy 30 ngàn. Thiệt hết biết. Họ bảo  ngày lễ chỗ nào giá cũng vậy. Giờ xe đã gửi rồi không lẽ cãi tay đôi”.

Tối 2-9, nhiều người gửi xe trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) đã phải trả 30 ngàn đồng cho một chiếc xe máy -Ảnh: Phước Tĩnh

Nhiều người dân cho biết, tình trạng “chặt chém” giá gửi xe máy trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh) đã có từ lâu. “Cứ mỗi dịp bắn pháo hoa thì những người dân sống gần đó tự lập bãi xe rồi mặc sức hét giá…” – chị Thanh (bán phế liệu gần cầu Thủ Thiêm), cho hay.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ chiều ngày 1-9, nhiều người đã “chiếm lãnh địa”, giăng dây các vỉa hè dọc đường Nguyễn Hữu Cảnh để lập bãi giữ xe. Gần 20 giờ, hàng trăm lượt người liên tục tấp vào gửi xe để đi bộ lên cầu Thủ Thiêm xem bắn pháo hoa.

Phần đông người gửi đã không hỏi giá trước, cứ ung dung gửi rồi nhanh chóng tản đi. Một số chủ bãi xe dùng các thẻ giấy ghi số đơn giản. Đến khi lượng xe quá đông, chủ xe dựng luôn xe nằm dưới lòng đường Nguyễn Hữu Cảnh. Trung bình mỗi bãi xe này giữ khoảng hơn 100 chiếc, tùy chiều dài vỉa hè chiếm được.

Khi mọi người ùn ra lấy xe đi về, tôi chạy xe tấp vào bãi giữ xe gần cầu vượt Thủ Thiêm, chủ xe đang ngồi trên chiếc xe máy dưới lòng đường, mời gọi: “Gửi xe anh ơi, gửi xe anh ơi”. Tôi hỏi giá bao nhiêu? Người này nói chắc nịch: “Ba mươi ngàn một chiếc”. Tôi hỏi sao đắt vậy? Người này nói: Lễ mà còn hỏi, chỗ nào không vậy? Tôi bỏ đi, người này liền kéo xe lại, nói: Mười ngàn, gửi hông?

Chạy qua bãi xe bên cạnh, người này nói giá 20 ngàn. Tôi tiếp tục chạy xe ra hướng cầu Sài Gòn, bãi giữ xe gần con hẻm nhỏ, tiếp tục hét giá 20 ngàn.

Nhiều người dân cho hay, chính quyền địa phương thừa biết chuyện lấn chiếm lề đường để lập nên những bãi giữ xe này nhưng không dẹp được, vì họ chỉ giữ xe có một hai đêm…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.