Giết chủ quán vì 'phục vụ' đau, đòi giá cao

(PLO)- Lấy lý do nạn nhân "phục vụ" đau, Nguyễn Hữu Hậu chỉ trả tiền 130.000 đồng; nạn nhân không đồng ý và yêu cầu Hậu trả 400.000 đồng... và xảy ra án mạng.

Ngày 12-7, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án tù chung thân Nguyễn Hữu Hậu (28 tuổi; ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội giết người và cướp tài sản. HĐXX nhận định bị cáo không xuất trình được chứng cứ gì mới để xem xét nên giữ nguyên án sơ thẩm mà TAND TP.HCM đã tuyên.

Hậu tại phiên phúc thẩm.

Theo hồ sơ, chiều 4-11-2014, sau khi đi uống bia về, Hậu chạy xe đến quán cà phê G. (huyện Củ Chi, TP.HCM) gặp chị O. (chủ quán) để kích dục. Lấy lý do chị O. kích dục đau, Hậu chỉ trả tiền là 130.000 đồng. Chị O. không đồng ý và yêu cầu Hậu trả 400.000 đồng. 

Hậu không chịu nên chị O. đóng cửa quán lại, bắt Hậu phải trả đủ tiền. Đôi bên cãi nhau rồi dẫn đến ẩu đả. Chị O. cầm dao tấn công Hậu, sau đó Hậu giành được dao và tấn công chị O. tử vong. 

Sau đó Hậu lấy điện thoại, nữ trang và tiền của nạn nhân rồi bỏ trốn. Đến ngày 31-12-2014, Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Hậu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm