Giải vô địch Malaysia bắt đầu tung “hư chiêu”?

(PLO)- Các CLB đang ra sức tung chiêu, tung đòn dằn mặt cầu thủ nhà, hay "tung hỏa mù" đối thủ cạnh tranh khi giải vô địch Malaysia đang đi vào giai đoạn cuối.

Lãnh đạo CLB Kelanatan đang đá giải nhà nghề Malaysia đang tìm cách "hóa giải" một cá nhân bí hiểm vào khách sạn gặp 5 cầu thủ trụ cột của CLB này để đề nghị họ buông lượt trận cuối, nhằm CLB rớt hạng thay.

“Trò mèo” này không xa lại ở nhiều nền bóng đá các nước Đông Nam Á. Và với bóng đá Malaysia đã nhiều lần chao đảo vì nạn dàn xếp tỷ số, bán tỷ số, bị giới cá cược mua chuộc kết quả…

Kalantan có biệt danh "Những chiến binh đỏ"

Giải vô địch Quốc gia cao nhất của Malaysia là M- League có 12 CLB, cuối mùa có hai CLB chót bảng rớt hạng và hai đội chơi hạng dưới (Premier League) lên hạng.

M- League 2017 chỉ còn một vòng đấu cuối cùng (vòng 22) đồng loạt đá vào ngày 28-10, nhưng đội JDT thì đã vô địch sớm rồi. Tuy nhiên khu vực xuống hạng đang rất…nóng.

Cũng như Kelantan, Sarawak đang vật vã

Ngoài đội Penang đã chắc suất xuống hạng khi chỉ có 12 điểm. Ba đội còn lại lần lượt T- Team (22 điểm) thứ 9, Sarawak (20 điểm) thứ 10 và Kelantan (19 điểm) thứ 11. Nghiệt ngã lượt cuối T-Team làm khách trước Sarawak, còn Kelantan làm khách trước đội đã trụ hạng an toàn trước Malaca (24 điểm).

Đêm hôm qua thì có kẻ lạ mặt vào tiếp cận và gặp năm trụ cột của Kelantan đang đóng quân trong khách sạn chuẩn bị cho lượt trận cuối sống còn. tại đây, người lạ mặt được tiết lộ với cái tên “Datuk” vào gặp năm cầu thủ để bàn chuyện buông và giá cả cuộc “phi vụ bẩn” này. Lập tức tin động trời này được báo cho Chủ tịch CLB là bà Bibi Ramjani để có cách xử lý.

Bà Bibi, chủ tịch CLB Kelantan

Vị nữ đứng đầu CLB này đã một mặt báo cho cơ quan điều tra một mặt tổ chức họp để làm công tác tư tưởng toàn đội. Điều đáng nói là lãnh đạo CLB Kelantan tìm cách chiến đấu đến cùng để trụ hạng chứ không buông. Bà Bibi đang yêu cầu khách sạn nơi đội Kelantan đóng quân trích xuất camera để xác định kẻ lạ mặt trên.

Tuy nhiên bóng đá vốn nó rất quái, đôi khi chẳng biết đường nào mà lần. Với tình hình M- League trước lượt trận cuối cùng như thế và suất rớt hạng dành cho cả ba đội như thế thì đôi khi chính lãnh đạo cũng nhiều lúc “tung chiêu” rất đa dạng.

Không ngọai trừ khả năng chính lãnh đạo CLB Kelantan tung ra “hư chiêu” này nhằm dằn mặt cầu thủ của mình trước để những ai có ý định “bán mình” cho “’quỷ dữ” phải giật mình suy nghĩ lại. Hoặc thậm chí cũng có thể các CLB khác đang cạnh tranh thoát rớt hạng đã "tung hỏa mù" vào đối thủ của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.