Vòng 32 Premier League: Brighton-Man. United (0-3)

Fernandes lập cú đúp, MU duy trì thế bám đuổi với Chelsea

(PLO)- Bàn mở tỉ số của Mason Greenwood và cú đúp của Bruno Fernandes, giúp Man. United giành chiến thắng 3-0 trong chuyến làm khách trên sân của Brighton & Hove Albion tại vòng 32 Premier League.

Man. United đặt mục tiêu kết thúc mùa năm nay trong tốp 4. Vì thế đội bóng của HLV Solskjaer buộc phải giành chiến thắng ở những trận đấu còn  lại ở mùa giải và mong đợi đối thủ Chelsea sẩy chân. Tại vòng 32 Premier League, “Quỷ Đỏ” có chuyến làm khách đến chơi trên sân của Brighton & Hove Albion.

Vẫn giữ bộ khung đội hình ra sân tương tự như chiến thắng 3-0 trước Sheffield United ở vòng đấu trước, Man. United sớm tạo ra sức ép cho đối thủ Brighton với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội lên đến 66%. Trong 45 phút đầu tiên, hàng công của “Quỷ Đỏ” thi nhau “bắn phá” cầu môn của thủ thành Mathew Ryan với 7 pha dứt điểm.

Pogba giúp Man. United làm chủ khu vực giữa sân ngay từ những phút đầu trận. Ảnh: Getty Images.

Ngay phút 12, các ngôi sao của Man. United làm chao đảo khung thành của Brighton bằng pha dứt điểm trước vòng cấm của Bruno Fernandes. Bóng từ chân tiền vệ người Bồ Đào Nha đi rất căng nhưng lại tìm đúng cột dọc khung thành.

Sau pha dứt điểm chạm cột dọc của Bruno Fernandes, Man. United cũng có được bàn thắng mở tỉ số chỉ 4 phút sau đó do công của Mason Greenwood. Phút 16 Mason Greenwood có pha đi bóng táo bạo xâm nhập vòng cấm của Brighton, cầu thủ trẻ người Anh bất ngờ có pha dứt điểm đưa bóng vào góc hẹp khung thành giúp Man. United mở tỉ số 1-0.

Cầu thủ trẻ Mason Greenwood đi bóng khéo léo dứt điểm giúp Man. United mở tỉ số 1-0. Ảnh: Getty Images.

Sau khi có được bàn thắng mở tỉ số, Man. United tiếp tục duy trì thế trận tấn công và đoàn quân của HLV Solskjaer cũng đạt được mục tiêu có được bàn thắng thứ hai ở phút 29. Người giúp Man. United nâng tỉ số lên 2-0 là Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có pha dứt điểm trước vòng cấm, bóng đi vào góc xa khung thành mặc dù thủ môn Mathew Ryan đã cố gắng bay người cản phá nhưng vẫn không thể giúp Brighton thoát được bàn thua.

Bruno Fernandes ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Ảnh: Getty Images.

Sang hiệp hai, Man. United sớm có được bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 nhờ cú đúp của Bruno Fernandes ở phút 50. Xuất phát từ tình huống tổ chức phản công bên cánh trái, Mason Greenwood dùng tốc độ xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện đường tạt bóng vừa tầm cho đồng đội băng vào. Ở pha bóng này, Bruno Fernandes ghi tên mình lên bảng điện tử lần thứ hai với pha bắt vô-lê cận thành.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha ấn định chiến thắng 3-0 cho Man. United bằng pha vô-lê cận thành. Ảnh NMC Pool. 

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Brighton đẩy cao đội hình và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm cho khung thành của thủ môn De Gea. Phút 60 xuất phát từ tình huống phối hợp đá phạt, Leandro Trossard có pha dứt điểm chéo góc nhưng bóng lại chệch cột dọc của khung thành MU.

Đến phút 69, tiền đạo Collony bên phía đội chủ nhà có pha dứt điểm táo bạo trước vòng cấm. Tuy nhiên bàn thắng rút ngắn tỉ số vẫn không thể đến với Brighton, bởi ở pha bóng này thủ môn De Gea đã có pha bay người cứu thua xuất thần để giúp “Quỷ Đỏ” giữ sạch mành lưới.

De Gea chơi tập trung để giúp Man. United giữ sạch mành lưới. Ảnh: AP.

Giành chiến thắng với tỉ số 3-0 trước Brighton & Hove Albion, Man. United có được vị trí thứ 5 với 52 điểm sau 32 vòng đấu. Thầy trò HLV Solskjaer tiếp tục duy trì thế bám đuổi với Chelsea khi kém “The Blues” 2 điểm và thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.

Đội hình thi đấu:

Brighton: Ryan, Lamptey (Trossard 46), Duffy, Dunk (Bernardo 80), Burn, Montoya, Bissouma, Stephens, Propper (Maupay 46), MacAllister (Mooy 80), Connolly (March 84).

Dự bị không sử dụng: Gross, Murray, Schelotto, Button.

Man. United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw (Williams 64), Pogba (Pereira 64), Matic, Fernandes (McTominay 64), Greenwood, Rashford, Martial.

Dự bị không sử dụng: Romero, Bailly, Mata, Fred. LV Solskajer H

Bàn thắng: Greenwood 16, Fernandes 29, 50

Thẻ phạt: Shaw

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.