Eto’o: ‘Tôi không muốn theo nghiệp chính trị như Weah’

(PLO)- Cựu sao Cameroon, Barcelona đã khẳng định như thế dù người dân Cameroon mong anh làm tổng thống giống như cựu Quả bóng vàng châu Âu George Weah của Liberia.

Đất nước Liberia bất ổn, thần tượng George Weah lên làm tổng thống lập tức lập lại trật tự. Người dân Cameroon cũng muốn Eto'o như Weah nhưng anh không thích.

Eto'o có ba danh hiệu Champions League trong màu áo Barcelona và Inter.

Nếu so sánh về mức độ huyền thoại bóng đá của lục địa đen thì Samuel Eto’o dẫu chưa có Quả bóng vàng như Weah nhưng tầm ảnh hưởng cũng như mức độ uy tín ở đất nước thì Eto’o được đánh giá ngang hàng với đàn anh George Weah. Đó là một lợi thế để Eto’o bước vào nghiệp chính trị, cụ thể là tranh cử tổng thống.

Khi AFP có được thông tin về tình hình chính trị bất ổn ở Cameroon cũng như “mức độ thần tượng” và uy tín của Eto’o với Cameroon và đem hỏi cựu sao Barcelona thì Eto’o trả lời rằng hiện nay anh chưa quan tâm đến chính trị, công việc anh thích nhất khi treo giày là làm HLV.

Eto'o cảm thấy mình làm công việc vận động bóng đá cho châu Phi hay Cameroon thì hợp lý hơn.

Eto’o nói: “Tôi làm chính trị như Weah à? Tôi không muốn, hiện nay tình hình đất nước Cameroon rối ren, đó không phải thời điểm của tôi, tôi chỉ thích làm HLV thôi".

Ở Cameroon, uy tín của Eto’o được đánh giá là ngang hàng với Weah ở Liberia trước thời điểm cựu tiền đạo AC Milan ra ứng cử và thắng cử thuyết phục.

Eto’o khiêm tốn: “George Weah là cầu thủ châu Phi duy nhất đoạt Quả bóng vàng châu Âu, còn tôi không có được danh tiếng đó”.

Tuy nhiên, uy danh của Eto’o rất lớn ở Cameroon. Vì những năm tháng khoác áo Barcelona, anh là trụ cột với hai danh hiệu Champions League và một danh hiệu Champions League trong màu áo Inter Milan cùng với hai lần vô địch châu Phi trong màu áo tuyển Cameroon.

Eto’o quả quyết: “Tôi nghĩ rằng hiện nay vai trò mà tôi có thể làm tốt nhất là đi vận động một điều gì đó cho bóng đá châu Phi, cho bóng đá Cameroon”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.