Em gái thanh niên hiến giác mạc được tuyển thẳng 3 trường ĐH

(PL)- Những ngày qua, em Nguyễn Võ Anh Tú, học sinh lớp 12 văn Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên), liên tiếp đón tin vui. 

thi tốt nghiệp THPT với tổng điểm ba môn là 28,5 điểm. Trong đó, môn ngữ văn 9,25 điểm, lịch sử 9,5 điểm và địa lý 9,75 điểm. Với số điểm này, Nguyễn Võ Anh Tú đạt thủ khoa khối C của tỉnh Phú Yên và vào tốp 25 thí sinh có điểm thi khối C cao nhất trong cả nước.

Nguyễn Võ Anh Tú cũng vừa được ba trường ĐH liên tiếp thông báo tuyển thẳng dựa vào kết quả xét học bạ. Đó là Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Luật TP.HCM và Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Nguyễn Võ Anh Tú là em gái của anh Nguyễn Võ Anh Tuấn, vừa qua đời ở tuổi 22 hồi tháng 5-2020 và đã hiến giác mạc, đem lại ánh sáng cho hai người. Anh Tuấn qua đời sau hơn 10 năm mắc bệnh loạn dưỡng cơ, không đi lại được. Sau thời gian suy sụp vì con trai qua đời, bà Võ Thị Sương được an ủi trước nhiều tin vui từ cô con gái Nguyễn Võ Anh Tú.

Nguyễn Võ Anh Tú liên tiếp báo tin vui với mẹ. Ảnh: TẤN LỘC

Theo UBND phường 9, hoàn cảnh của mẹ con Tú rất khó khăn. Năm 2009, cha của Tú qua đời do đột quỵ khi em mới bảy tuổi. Từ đó, mẹ của Tú phải làm đủ nghề để nuôi hai anh em Tú. Hơn 10 năm trước, anh của Tú là Nguyễn Võ Anh Tuấn đổ bệnh. Bà Sương vay mượn tiền, thậm chí bán nhà quyết chạy chữa cho con khắp nơi. Tuy nhiên, bệnh ngày càng nặng hơn và anh Tuấn đã không qua khỏi.

Sau hơn 10 năm chạy chữa cho con trai, gia đình bà Sương khánh kiệt. Cuộc sống của hai mẹ con hoàn toàn dựa vào đồng lương của bà Sương làm nhân viên cấp dưỡng cho một trường mầm non. Hằng ngày, ngoài giờ học, Tú theo mẹ đi giúp việc cho các nhà hàng, đám tiệc để kiếm tiền phụ mẹ chữa bệnh cho anh. “Nhiều lần đi phụ việc, chạy bàn, rửa chén cho các đám tiệc hay gặp người quen, tôi lo Tú mắc cỡ nhưng Tú nói mình đi làm kiếm tiền chân chính, có gì mà mắc cỡ! Nghe vậy, tôi cũng yên tâm” - bà Sương kể.

Tú chia sẻ: “Từ hồi THCS, cháu đã mơ ước được học ngành luật. Hồi còn sống, anh cháu cũng động viên cháu học ngành luật để sau này giúp ích cho cộng đồng, xã hội. Vì thế, cháu quyết định chọn Trường ĐH Luật TP.HCM”.

Nghe tin em Nguyễn Võ Anh Tú đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, đã trích 5 triệu đồng từ tiền vận động học bổng cho trẻ em nghèo để hỗ trợ, chúc mừng em tân sinh viên ngoan hiền, giỏi giang này. 

Cuối tháng 5-2020, nhà báo Nguyễn Đức Hiển đã vận động bạn bè, các nhà hảo tâm trợ giúp gia đình bà Võ Thị Sương gần 90 triệu đồng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.